🔍
Chuyên mục: Thời sự

Ngày hội non sông trên vùng đất Cố đô Ninh Bình

1 giờ trước
Sáng 15/3/2026, khắp các làng quê, phố phường của tỉnh Ninh Bình đã rộn ràng trong không khí của một ngày đặc biệt. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng tại các khu dân cư, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan…

Đúng 6 giờ 45 phút sáng, tại 2.536 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt trong không khí trang trọng, phấn khởi và đầy trách nhiệm.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh tham quan cụm tuyên truyền bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu.

Tham dự lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Sau nghi thức khai mạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện quyền công dân, trực tiếp bỏ những lá phiếu đầu tiên tại nơi cư trú và nơi công tác, mở đầu cho ngày hội dân chủ của toàn dân.

Đúng 7 giờ sáng, những lá phiếu đầu tiên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cử tri cao tuổi, đại diện các tầng lớp nhân dân, cử tri các tôn giáo… được trân trọng bỏ vào hòm phiếu trong sự chứng kiến của đông đảo cử tri. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho một ngày bầu cử, mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự phát triển của đất nước, của quê hương.

Các cử tri với bộ áo dài rực rỡ cùng nhau đi bỏ phiếu.

Theo đó, toàn tỉnh có 8 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tại 2.536 khu vực bỏ phiếu, tương ứng có 2.536 Tổ bầu cử được thành lập để tổ chức, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng quy định. Đặc biệt, tỉnh cũng bố trí 18 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị vũ trang, bệnh viện, cơ sở cai nghiện và trại tạm giam nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử.

Danh sách chính thức các ứng cử viên được công bố công khai, minh bạch. Theo đó, có 35 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 142 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 4.560 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031. Từ danh sách này, cử tri Ninh Bình sẽ lựa chọn 19 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 3.085 đại biểu HĐND cấp xã.

Trước ngày bầu cử, cử tri trong tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp lắng nghe và trao đổi với các ứng cử viên. Điều này giúp cử tri có đầy đủ thông tin để cân nhắc, lựa chọn những người thực sự có tâm, có tầm, đủ năng lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, gần 3,2 triệu cử tri Ninh Bình đã phấn khởi tham gia ngày bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, lực lượng phục vụ bầu cử làm việc nghiêm túc, đúng quy trình; an ninh trật tự được đảm bảo; các bước kiểm tra danh sách, phát phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện bầu cử đều được thực hiện khoa học, chặt chẽ.

Ông Hoàng Văn Bạ, 75 tuổi (đứng giữa), người có uy tín lâu năm trong cộng đồng dân tộc Mường ở Nho Quan.

Ở vùng miền núi Nho Quan, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra hết sức sôi nổi.

Tại thôn Yên Sơn, nơi nép mình bên những cánh rừng già Cúc Phương, ông Hoàng Văn Bạ, 75 tuổi, người có uy tín lâu năm trong cộng đồng dân tộc Mường ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến sự đổi thay của quê hương: “75 năm tuổi đời, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay trên vùng đất Nho Quan này. Từ những con đường đất lầy lội, nay đã có đường bê tông; đời sống bà con ngày càng ổn định hơn. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là niềm tin của đồng bào Mường với Đảng luôn son sắt. Chúng tôi đặt niềm tin trọn vẹn vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đổi mới của Quốc hội, HĐND các cấp. “

Sáng ngày bầu cử, ông Bạ dậy từ rất sớm, mặc bộ trang phục truyền thống, cùng bà con trong thôn đến khu vực bỏ phiếu. Với ông và nhiều cử tri cao tuổi khác, mỗi lần cầm lá phiếu trên tay đều là một niềm tự hào, bởi đó chính là quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện một cách trực tiếp và dân chủ.

Không chỉ ở vùng miền núi, tại các khu dân cư có đông đồng bào tôn giáo sinh sống, không khí bầu cử cũng diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Phường Tây Hoa Lư hiện có khoảng 4.270 đồng bào Công giáo, sinh hoạt tại 4 giáo xứ và 2 nhà thờ họ, tập trung chủ yếu tại các tổ dân phố La Vân, Áng Sơn, Đại Áng, Chàng, Vẽo và Quán Vinh.

Cử tri tổ bầu cử số 15, phường Hoa Lư kiểm tra hòm phiếu.

Những năm qua, cộng đồng giáo dân nơi đây luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong dịp bầu cử lần này, các linh mục, chức sắc, chức việc đã tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia bầu cử đầy đủ, đồng thời khuyến khích bà con tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố La Vân, Phường Tây Hoa Lư chia sẻ: “Thực hiện quyền bầu cử không chỉ là nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là dịp để đồng bào Công giáo chúng tôi thể hiện trách nhiệm với đất nước. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, có năng lực để góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân.”

Từ miền núi đến vùng đô thị, từ những người cao tuổi từng trải đến lớp cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, tất cả đều chung một niềm tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình.

Em Nguyễn Thị Thanh Tâm, phố Trung Thành Ninh Khánh, phường Hoa Lư (18 tuổi) lần đầu tham gia bỏ phiếu.

Ở thôn Đồng Quân, xã miền núi Cúc Phương, ông Đinh Văn Bờ, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Trong kỳ bầu cử lần này, bà con trong thôn rất mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người có tâm huyết, lắng nghe và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi hy vọng các đại biểu sẽ cùng các cấp, các ngành thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi, giúp đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.”

Trên vùng đất Cố đô giàu truyền thống lịch sử, ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu là một tiếng nói dân chủ, mỗi cử tri là một chủ thể của quyền lực nhà nước. Và từ những lá phiếu ấy, niềm tin vào sự phát triển của quê hương Ninh Bình – một vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ – tiếp tục được vun đắp và lan tỏa.

Đinh Huê




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ