🔍
Chuyên mục: Thời sự

Trao niềm tin qua từng lá phiếu

1 giờ trước
Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, dư luận xã hội bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trên khắp cả nước. Từ khu dân cư, thôn xóm đến các điểm bỏ phiếu, hình ảnh người dân nô nức đi bầu cử, trân trọng từng lá phiếu đã cho thấy sự kiện thực sự là ngày hội lớn của non sông - nơi ý chí, niềm tin và quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hoàng 21, phường Phú Diễn Nguyễn Việt Thắng:

Thể hiện rõ trách nhiệm của người dân với ngày hội lớn của đất nước

Là Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hoàng 21, đồng thời tham gia công tác tại khu vực bầu cử số 13, những ngày vừa qua đối với tôi là khoảng thời gian rất bận rộn nhưng cũng đầy trách nhiệm và tự hào. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như của địa phương, chi bộ và tổ bầu cử chúng tôi đã chủ động triển khai các nhiệm vụ từ rất sớm, bảo đảm mọi công việc được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và đúng tiến độ.

Trong quá trình chuẩn bị, tổ bầu cử số 13 đã phối hợp chặt chẽ với các chi hội, đoàn thể ở tổ dân phố để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi trao đổi, tọa đàm để cử tri nắm rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như thông tin về các ứng cử viên ở từng cấp. Mục tiêu của chúng tôi là để mỗi người dân đều hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, từ đó tham gia bầu cử với tinh thần tự giác, trách nhiệm và dân chủ.

Tôi rất vui và yên tâm vì quá trình chuẩn bị nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn từ bà con nhân dân. Các hội đoàn thể như chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… đều tích cực tham gia, cùng tuyên truyền, nhắc nhở cử tri trong tổ dân phố.

Hôm nay, khi chứng kiến những cử tri đầu tiên có mặt tại khu vực bỏ phiếu, tôi thực sự rất xúc động. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc nhưng cũng rất phấn khởi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước. Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu số 13, có những cụ đã ở tuổi ngoài 90, khoác lên mình bộ quân phục người lính đã mở đầu cho một ngày hội dân chủ, trang nghiêm và đầy ý nghĩa.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi cảm thấy rất tự hào khi được cùng các đồng chí trong tổ bầu cử và bà con nhân dân chung tay tổ chức tốt công việc quan trọng này. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bà Dương Thị Vân, người dân tộc Mường ở thôn 7, khu vực bỏ phiếu số 3, xã Hòa Lạc:

Tin tưởng lựa chọn những người xứng đáng

Sáng nay (15-3), trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, tôi rất vui mừng và tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ sớm, tôi cùng bà con trong thôn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3. Không khí ở đây rất trang trọng, nghiêm túc nhưng cũng rất ấm áp, phấn khởi. Các khâu chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này được thực hiện chu đáo, đúng quy định, giúp cử tri chúng tôi thuận lợi khi tham gia bỏ phiếu.

Trước ngày bầu cử, tôi đã dành thời gian tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được giới thiệu. Qua đó, tôi cảm nhận được sự tâm huyết, trách nhiệm và năng lực của các ứng cử viên vào Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, khi cầm lá phiếu trên tay, tôi rất yên tâm và tin tưởng để lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, tôi thấy rất vui vì đã bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Tôi tin tưởng rằng các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Hòa Lạc nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đối với tôi và bà con trong thôn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và niềm tin vào sự phát triển của đất nước và Thủ đô trong thời gian tới.

Bà Mầu Thị Thúy, 76 tuổi, Tổ dân số 19, phường Khương Đình:

Xúc động, tự hào hòa mình vào không khí ngày bầu cử

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày bầu cử, tôi rất xúc động và tự hào khi lại thêm một lần nữa được cùng bà con lối xóm đi bỏ phiếu. Là giáo viên đã nghỉ hưu, nay cũng đã bước sang tuổi xế chiều, nhưng mỗi kỳ bầu cử đến, trong tôi lại có nhiều suy nghĩ về lòng yêu nước, niềm tin và trách nhiệm của công dân.

Sáng nay, khi đến khu vực bỏ phiếu, tôi đã thấy đông đảo cử tri, từ người cao tuổi đến lớp trẻ, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại những lần bầu cử trước mà tôi từng được tham dự trong đời. Với tôi, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để người dân thể hiện niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện quyền lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Mỗi lá phiếu được cẩn trọng lựa chọn không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi cử tri đối với tương lai của đất nước.

Là một người từng gắn bó nhiều năm với nghề dạy học, tôi luôn tin rằng sự phát triển của xã hội bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân. Do đó, ngành giáo dục luôn phải trang bị kiến thức cho các học sinh, trau dồi kĩ năng, rèn luyện phẩm chất, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của học sinh về giá trị sống và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Bởi thế, tôi rất vui khi thấy thế hệ trẻ hôm nay tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, ý thức rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mình. Điều đó khiến những người cao tuổi như tôi thêm tin tưởng vào sự tiếp nối vững vàng của thế hệ trẻ. Tôi tin rằng, từ mỗi lá phiếu hôm nay, tương lai tốt đẹp hơn của đất nước sẽ tiếp tục được xây dựng.

Sinh viên năm thứ nhất - Học viện Tài chính Lương Thảo Vy:

Hàng triệu lá phiếu được trao đi với niềm tin và trách nhiệm

Lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu bầu cử là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi - một sinh viên trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Trước đây, bầu cử đối với tôi chỉ là những hình ảnh trên truyền hình hay những câu chuyện người lớn nhắc đến nhưng khi chính tay mình cầm lá phiếu, bước vào phòng bỏ phiếu và thực hiện quyền công dân, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của hành động tưởng chừng rất giản dị ấy.

Đối với một sinh viên, bầu cử không chỉ là thực hiện quyền lợi mà còn là thể hiện trách nhiệm với đất nước. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin, sự kỳ vọng và cả trách nhiệm của mỗi người đối với tương lai chung của xã hội. Khi lựa chọn những người đại diện cho nhân dân, tôi hiểu rằng mình đang góp một phần tiếng nói vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không còn đứng ngoài các vấn đề của xã hội, mà thực sự trở thành một phần của cộng đồng công dân.

Khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào thùng phiếu mang lại cho tôi cảm giác tự hào và xúc động. Đó không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức công dân của bản thân. Tôi hiểu rằng quyền bầu cử là kết quả của cả một quá trình lịch sử và là quyền quý giá mà mỗi người cần trân trọng.

Với tôi, lần đầu đi bầu cử không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lâu dài của một công dân. Trong tương lai, dù ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội, tôi vẫn mong muốn giữ vững tinh thần trách nhiệm ấy, đó là quan tâm đến các vấn đề chung, tham gia vào các hoạt động xã hội và sử dụng lá phiếu của mình một cách có ý thức.

Một lá phiếu có thể nhỏ bé, nhưng khi hàng triệu lá phiếu được trao đi với niềm tin và trách nhiệm, chúng sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Và với tư cách là một sinh viên trẻ, tôi tự hào vì đã có cơ hội góp phần vào sức mạnh ấy ngay từ lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu của mình.

Cử tri Sa Hồng Ngọc, thôn Cầu Thăng Long, xã Thiên Lộc:

Mong các đại biểu sẽ hành động vì sự phát triển của đất nước và Thủ đô

Lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, ngay từ sáng sớm, tôi đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu của thôn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tôi tin tưởng rằng, mỗi cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ tâm và đủ tầm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và địa phương trong thời gian tới.

Tôi mong muốn các đại biểu nếu trúng cử cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, các đại biểu Quốc hội cần tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành những chính sách sát thực tiễn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với Thủ đô Hà Nội và địa phương, tôi kỳ vọng các đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề gắn với đời sống dân sinh như phát triển hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, cũng như thúc đẩy xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Cử tri chúng tôi luôn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thật sự gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết. Khi những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa đất nước và Thủ đô phát triển bền vững.

Nhóm phóng viên Bạn đọc (ghi)





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ