Nếu đưa Tiểu Vy về quê 'ra mắt', Quốc Trường sẽ chiêu đãi những đặc sản miền Tây nào?
Thời gian gần đây, Quốc Trường và Tiểu Vy bất ngờ trở thành một trong những cặp đôi “được đẩy thuyền” nhiều nhất màn ảnh Việt sau khi cùng góp mặt trong dự án phim điện ảnh “Ốc Mượn Hồn”. Những lần xuất hiện chung của cả hai, từ hậu trường đến sự kiện, đều khiến khán giả thích thú vì sự ăn ý tự nhiên, visual đẹp đôi và cách tương tác khá thoải mái.
Từ những “phản ứng hóa học” trên màn ảnh lẫn ngoài đời, fan bắt đầu… tưởng tượng xa hơn một chút: nếu một ngày cả hai thật sự thân thiết hơn ngoài đời, và giả sử có dịp về thăm quê nhau, thì sẽ thế nào?

Tiểu Vy và Quốc Trường.
Trong một kịch bản vui vui được fan đặt ra, nếu Tiểu Vy theo chân Quốc Trường về miền Tây – cụ thể là Cần Thơ, rất có thể nam diễn viên sẽ “lên thực đơn” toàn đặc sản đúng chất quê nhà để chiêu đãi người đẹp Đà Nẵng.
Là người con của Cần Thơ, Quốc Trường vốn nhiều lần chia sẻ tình yêu với ẩm thực miền sông nước. Vì vậy, nếu có dịp đưa “khách quý” về quê, anh có lẽ sẽ không thể bỏ qua những món ăn vừa dân dã vừa tròn vị đặc trưng miền Tây.
Đầu tiên phải kể đến lẩu mắm – món ăn “signature” của miền Tây. Nồi lẩu nghi ngút khói, đậm mùi mắm nhưng càng ăn lại càng cuốn, có thể sẽ là thử thách thú vị với một cô gái miền Trung như Tiểu Vy.

Lẩu mắm miền Tây.
Bên cạnh đó, bánh xèo miền Tây với lớp vỏ vàng giòn, nhân tôm thịt đầy đặn, ăn kèm rau sống tươi xanh và nước chấm chua ngọt cũng là món dễ “ghi điểm”. Không khí quây quần bên chiếc chảo bánh xèo nóng hổi có lẽ sẽ khiến bữa ăn trở nên gần gũi hơn.

Bánh xèo miền Tây.
Và dĩ nhiên, không thể thiếu những món dân dã như cá lóc nướng trui, bún nước lèo, hay chuột đồng nướng – những món ăn nghe có vẻ lạ tai nhưng lại là “đặc sản ký ức” của nhiều người miền Tây.

Món cá lóc nướng trui theo kiểu miền Tây.
Ở chiều ngược lại, nếu Quốc Trường có dịp theo Tiểu Vy về Đà Nẵng, có lẽ anh cũng sẽ được trải nghiệm một thế giới ẩm thực hoàn toàn khác: đậm vị miền Trung, cay nồng và tinh tế theo cách rất riêng.
Sự đối lập giữa hai vùng miền – một bên phóng khoáng, hào sảng miền Tây, một bên đậm đà, sắc nét miền Trung, nếu đặt trong “giả thiết vui” này, lại tạo nên một bức tranh khá thú vị.

Món bún nước lèo miền Tây.
Dù chỉ là tưởng tượng từ sự yêu thích của khán giả dành cho cặp đôi trong “Ốc Mượn Hồn”, nhưng câu chuyện “ra mắt bằng ẩm thực” lại khiến người xem bật cười thích thú. Bởi đôi khi, không cần những điều quá lớn lao, chỉ một bữa ăn ngon đúng điệu quê nhà cũng đủ để tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và đáng nhớ.
Và biết đâu, chính những món ăn giản dị ấy lại là cách dễ thương nhất để hai con người từ Cần Thơ và Đà Nẵng hiểu thêm về nhau, theo đúng kiểu “tình cảm bắt đầu từ chiếc bụng no trước đã”.
Yến Nguyễn
2 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
2 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
14 giờ trước
16 giờ trước