🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Nét vẽ tuổi thơ kể chuyện quê hương Cà Mau

1 giờ trước
Hơn 100 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Cà Mau cùng tranh tài, thể hiện tình yêu quê hương qua những nét vẽ giàu màu sắc tại cuộc thi “Cà Mau quê em”.

Ngày 21/8, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với các trường tiểu học, THCS và Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Cà Mau quê em”. Cuộc thi thu hút trên 100 học sinh tham gia, tạo sân chơi bổ ích để các em thể hiện năng khiếu, trí tưởng tượng và tình cảm dành cho quê hương.

Các em học sinh tham dự cuộc thi.

Trong thời gian 90 phút, mỗi thí sinh tự hoàn thành một tác phẩm trên giấy trắng khổ A3. Các em được tự do lựa chọn chất liệu thể hiện, như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc những chất liệu phù hợp khác.

Với chủ đề gần gũi, cuộc thi mở ra không gian để những hình ảnh thân thương của quê hương Cà Mau được tái hiện qua góc nhìn trong trẻo, hồn nhiên của thiếu nhi. Đó có thể là Đất Mũi - nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc; những cánh rừng đước xanh ngát; vùng đất U Minh; biển trời Cà Mau hay những nét đẹp văn hóa, lịch sử và cuộc sống bình dị của người dân quê hương.

Các em học sinh chăm chú hoàn thành những bức tranh về quê hương Cà Mau.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không đơn thuần là hoạt động tìm kiếm những tác phẩm mỹ thuật đẹp mà còn hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào về Cà Mau cho thế hệ trẻ.

Thông qua từng nét vẽ, các em có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận những giá trị đặc sắc của quê hương; từ đó nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Say mê bên trang giấy, các em học sinh miệt mài gửi tình yêu quê hương vào từng nét vẽ.

Cuộc thi là dịp phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu mỹ thuật; khuyến khích tinh thần sáng tạo, giao lưu, học hỏi giữa các em. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau đến đông đảo công chúng.

Sau 90 phút diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai thí sinh khối Tiểu học và THCS

Không chỉ tạo nên một sân chơi nghệ thuật, “Cà Mau quê em” còn là cách để tình yêu quê hương được gieo từ những điều giản dị nhất. Qua mỗi bức tranh, những mầm xanh sáng tạo được vun bồi, để từ đó hình thành trong thế hệ trẻ tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

V.Đức - N.Khang














Home Icon VỀ TRANG CHỦ