🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Nên duyên nhờ hiến máu cứu người

14 giờ trước
Trong số 13 gia đình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen về công tác hiến máu tình nguyện năm 2025, tôi đặc biệt ấn tượng với một gia đình trẻ cùng câu chuyện nên duyên sau những lần hiến máu.
00:00
00:00

Vợ chồng anh Trần Minh Thưởng nhận bằng khen về công tác hiến máu tình nguyện năm 2025. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đó là gia đình anh Trần Minh Thưởng (SN 1997) và Huỳnh Thị Thúy (SN 1999, phường Cẩm Lệ). Thúy kể, năm em học lớp 11, gia đình có người thân bị tai nạn giao thông, cần gấp một lượng máu lớn để cấp cứu. Thời điểm đó, việc vận động hiến máu tình nguyện rất khó khăn, chi phí truyền máu quá lớn với một gia đình không mấy khá giả. Là người trong cuộc, Thúy hiểu được mỗi giọt máu không chỉ mang lại sự sống cho người khác mà còn giúp gia đình họ trong lúc ngặt nghèo.

Sau lần ấy, Thúy bắt đầu nuôi tâm nguyện tham gia hiến máu tình nguyện khi đủ tuổi. Trước sinh nhật 18 tuổi một tháng, qua sự vận động của chi đoàn khu dân cư, Thúy không ngần ngại đăng ký tham gia hiến máu.

“Lần đầu tiên hiến máu em có chút lo sợ vì chưa tham gia bao giờ. May mắn, sau khi hiến xong, sức khỏe em vẫn đảm bảo. Từ đó, em tự tin tham gia hiến máu đều đặn”, Thúy nhớ lại. Từ đó đến nay, 4 lần/năm, cô gái luôn có mặt trong các cuộc vận động hiến máu tình nguyện định kỳ và đột xuất trên địa bàn thành phố, nâng tổng số lần hiến máu của bản thân lên 24 lần.

Anh Trần Minh Thưởng tham gia hiến tiểu cầu khẩn cấp tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Năm 2022, Thúy là sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), đồng thời là tình nguyện viên CLB Máu nóng Ban Mai Xanh. Đúng hôm sinh nhật Thúy, anh Thưởng - khi ấy là quân nhân công tác tại Trường Quân sự Quân khu 5 mang hoa đến trường để chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không có thông báo từ CLB Máu nóng Ban Mai Xanh về một ca cấp cứu cần tiểu cầu nhóm máu A. “Bệnh nghề nghiệp” trỗi dậy, Thúy lật tung danh bạ để tìm người hỗ trợ và chợt nhớ ra anh Thưởng thuộc nhóm máu A+. Thúy nhanh nhẹn xắn tay áo bạn trai lên “soi ven” một cách chuyên nghiệp dù chẳng phải dân y.

Sau khi xác định ven tay tốt, Thúy liền đề nghị giúp đỡ và được Thưởng đồng ý ngay dù chưa hiến tiểu cầu bao giờ. Không lâu sau, cả hai cùng có mặt tại Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Ung Bướu) để xét nghiệm và hiến máu theo quy trình. “Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp liên hệ, phối hợp một ca cấp cứu khẩn với một người đặc biệt như vậy. Đó cũng là cột mốc cho sự nên duyên sau này”, Thúy nói.

Cũng như Thúy, sau lần hiến tiểu cầu đầu tiên ấy, anh Thưởng tiếp tục tham gia các ca hiến máu cấp cứu khi đơn vị cho phép. Từ 5 lần, 10 lần, rồi 15 lần và đến hiện tại là 20 lần hiến máu. Dù là giữa đêm, trời mưa, hay lúc đang tập huấn, chỉ cần gọi là anh sắp xếp có mặt. Cứ thế, từ đồng hành trong hoạt động hiến máu, hai bạn trẻ nên duyên thành một gia đình. Không chỉ tích cực hiến máu, vợ chồng Thúy còn vận động hai em trai của chồng là Trần Minh Thảo (SN 2000) và Trần Minh Vân (2003) cùng tham gia hiến máu. Tính đến nay, cả gia đình bốn người có 66 lần hiến máu tình nguyện và vẫn tiếp tục duy trì thói quen ấy như một phần của cuộc sống.

“Tôi là giáo viên, anh phục vụ trong quân ngũ, dù thời gian bận rộn nhưng cả hai đều hiểu công việc của nhau, cùng hướng về một lý tưởng: còn sức khỏe là còn chia sẻ. Không giúp được việc lớn, nhưng ít nhất, mỗi lần cho máu là một lần cứu người”, Thúy tâm sự.

LAM PHƯƠNG

TIN LIÊN QUAN


















Khoảnh khắc
Chuyên trang Văn Nghệ Công An - Báo Công an Nhân dân 9 giờ trước







Món quà tháng Tư
Báo Thừa Thiên Huế 10 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ