🔍
Chuyên mục: Thế giới

Mỹ tung lực lượng đặc nhiệm giải cứu phi công F-15 giữa 'vòng vây' ở Iran

2 giờ trước
Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm vào Iran để tìm kiếm phi công thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi. Trong khi đó, chính quyền Iran cũng treo thưởng số tiền tương đương 50.000 bảng Anh cho bất kỳ công dân nào giúp tìm thấy phi công Mỹ mất tích.
00:00
00:00

Mảnh vỡ chiếc máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở Iran. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn rơi một máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ. Cả hai phi công đã nhảy dù thoát hiểm.

Vài giờ sau đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công đầu tiên theo quy trình tiêu chuẩn của Đội Tìm kiếm và Cứu hộ Chiến đấu (CSAR) tinh nhuệ, được điều động ngay sau khi máy bay bị bắn rơi.

Nhưng cho đến nay, cả Tehran và Washington đều chưa đưa ra thông tin nào về tình trạng của phi công thứ hai, người vẫn đang mất tích.

Vòng vây hiện đang nhanh chóng siết chặt để xác định chính xác vị trí của phi công này. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, chính quyền đã treo thưởng số tiền tương đương 50.000 bảng Anh cho bất kỳ công dân nào giúp bắt giữ phi công mất tích.

Lực lượng dân quân địa phương, cùng với quân đội và cảnh sát Iran, được cho là đang tuần tra khắp vùng nông thôn, làm phức tạp thêm tình hình cho phía Mỹ.

Vị trí máy bay F-15 bị bắn rơi. (Bản đồ: Telegraph)

Mỗi giờ trôi qua, triển vọng về việc lực lượng Mỹ giải cứu thành công phi công bị bắn rơi càng giảm đi.

Bryan Stern - một cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm Mỹ, người sáng lập công ty chuyên cứu hộ người dân khỏi các khu vực xung đột và sau thảm họa thiên nhiên - nhận định, bất kỳ chiến dịch nào để giải cứu phi công F-15 mất tích đều sẽ “rất nguy hiểm và phức tạp”.

“Việc này không đơn giản là điều trực thăng vào, liên lạc qua radio, nói chuyện với phi công. Nó không giống như trên TV”, ông Stern nói với CNN.

“Việc đưa máy bay vào rất nguy hiểm”, ông nói thêm, dẫn chứng việc một chiếc trực thăng Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm hôm 3/4 đã bị trúng đạn súng trường của cảnh sát Iran. Một chiếc máy bay A-10 Warthog hỗ trợ nỗ lực cứu hộ của Mỹ cũng bị tấn công, buộc phi công phải nhảy dù trước khi được giải cứu.

Người dân Iran tìm kiếm phi công Mỹ. Một số người nói: "Đừng lo, tôi sẽ tìm thấy anh ấy". (Nguồn: Telegraph)

Theo ông Stern, việc tìm thấy phi công Mỹ càng nhanh càng tốt là vô cùng quan trọng. “Người này đã bị truy đuổi một ngày rưỡi, khoảng thời gian rất dài. Anh ấy có thể mắc kẹt trên núi, liên lạc bị hạn chế và cũng có thể bị thương”, ông nói.

Cựu binh này nhận định, bất kỳ hoạt động cứu hộ nào trong thời gian tới cũng sẽ diễn ra vào ban đêm, bởi vì quân đội Mỹ “nhìn rõ trong bóng tối hơn bất kỳ ai khác”.

Minh Hạnh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ