Cửa khẩu thương mại ở biên giới Iran - Iraq bị không kích

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 10/3. Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN
Mehr dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan, ông Valiollah Hayati nêu rõ: "Vào lúc 11h00, cửa khẩu thương mại biên giới Shalamcheh ở thành phố Khorramshahr (Tây Nam) đã trở thành mục tiêu tấn công trên không”. Theo ông Hayati, một tài xế người Iraq đã thiệt mạng và hai công nhân Iran bị thương trong vụ này. Trong khi đó, hãng thông tấn Iraq dẫn lời Giám đốc Cơ quan Cảng biên giới Omar Al-Waeli cho biết sau sự việc trên, Iraq đã đình chỉ hoạt động thương mại và đi lại của hành khách qua cửa khẩu Shalamcheh.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết thiết bị bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một tàu có liên hệ với Israel ở eo biển Hormuz, khiến tàu bốc cháy. Đăng tải thông báo trên mạng xã hội X, lực lượng Hải quân của IRGC cho biết thêm rằng con tàu có tên là MSC Ishyka.
Trong khi đó, ngày 4/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với một số khu dân cư ở Tyre và vùng lân cận phía Nam Liban. Người phát ngôn quân đội Israel giải thích cho cảnh báo trên là IDF sẽ tấn công lực lượng Hezbollah tại đây.
Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Liban và phát động cuộc tấn công trên bộ ở miền Nam sau khi Hezbollah tham gia cuộc xung đột hiện nay từ ngày 2/3. Hàng chục nghìn người đã rời khỏi Tyre, nhưng khoảng 20.000 người vẫn ở lại, bao gồm 15.000 người phải di dời từ các làng xung quanh, bất chấp cảnh báo sơ tán của Israel bao trùm hầu hết thành phố và một vùng rộng lớn ở phía Nam.
Bích Liên (TTXVN)
6 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước