Mỹ nguy cơ mất ưu thế tàng hình trên bầu trời Iran, bị chế giễu sâu cay
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hạ chiếc F-35 Lightning II thứ hai của Mỹ trên bầu trời miền Trung Iran, Fars đưa tin. IRGC cho biết hệ thống phòng không mới được triển khai từ một đơn vị mang tên Lakenheath.
Đơn vị Lakenheath đã phát hiện, khóa mục tiêu và tiêu diệt máy bay tiêm kích tàng hình Mỹ. Vụ nổ trên không được mô tả là cực mạnh, khiến phi công không có cơ hội thoát ly. Đến nay, phía Mỹ chưa xác nhận vụ việc.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của Mỹ. Ảnh: Millitary.com.
Trưa nay 4/4, kênh truyền hình Mỹ NBC News đưa tin, một máy bay chiến đấu A-10 Thunderbolt II của Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng, nhưng đã bay được tới Kuwait.

Hình ảnh mảnh vỡ từ chiếc máy bay mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố là máy bay chiến đấu thứ hai của Mỹ bị phá hủy trên bầu trời miền trung Iran. Ảnh: Telegram.
Một quan chức Mỹ nói với NBC News rằng, chiếc A-10 được triển khai để hỗ trợ một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, sau khi hệ thống phòng không Iran đánh chặn một chiếc tiêm kích tàng hình F-15E Strike Eagle.
Chiếc A-10 bị trúng hỏa lực Iran “đã bay tới không phận Kuwait, nơi phi công nhảy dù và máy bay rơi xuống”, vị quan chức nói. Phi công Mỹ được xác nhận an toàn.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-15E Strike Eagle của Mỹ. Ảnh: US Air Force.
Ngoài ra, Iran cũng đã nổ súng vào hai trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ đang tham gia chiến dịch tìm kiếm-cứu nạn, nhưng các binh sĩ trên máy bay chỉ bị thương nhẹ.

UH-60 Black Hawk (hàng trước) là dòng trực thăng đa nhiệm do Sikorsky Aircraft phát triển, được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1978. Ảnh: PRNews.
Công nghệ phòng không mới: Khắc tinh của tàng hình?
Bình luận về sự kiện F-35 bị bắn hạ, chuyên gia quân sự Nga Oleg Ivannikov, cố vấn của Viện Hàn lâm Khoa học Pháo binh và Tên lửa Nga, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Iran đã đạt bước tiến vượt bậc về công nghệ phòng không, News.ru đưa tin.
Theo ông Ivannikov, hệ thống phòng không mà Iran sử dụng có thể là sự kết hợp giữa các tổ hợp như Bavar-373 (được ví như S-300 nội địa), Khordad-15 (chuyên đánh chặn mục tiêu tàng hình), radar khẩu độ tổng hợp SAR (tích hợp trí tuệ nhân tạo - AI).
Điểm then chốt nằm ở việc sử dụng AI để xử lý tín hiệu radar đa tần, cho phép phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ radar cực thấp. Sau khi phát hiện, hệ thống có thể tự động khóa mục tiêu và dẫn bắn tên lửa với độ chính xác cao.
“Ngay cả F-35, vốn gần như vô hình trước phần lớn radar, cũng không còn cơ hội khi đối mặt với loại công nghệ này”, ông Ivannikov nhấn mạnh.

Hệ thống phòng không Bavar-373 tại miền Trung Iran đã được ghi nhận triển khai một xe TELAR 8x8 (xe chở bệ phóng và radar), phóng tên lửa Sayyad-4B có tầm bắn khoảng 300 km. Ảnh: Press TV.
Theo ông Ivannikov, việc Tehran bắn hạ F-35, biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ, là “cú tắm nước lạnh” đối với cả Washington và Tel Aviv.
“Giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Mỹ và Israel đã không lường trước rằng, Iran có thể triển khai các hệ thống vũ khí hiện đại đến mức này, đủ khả năng chống trả và gây thiệt hại thực sự”, ông nói.
Vị chuyên gia quân sự Nga cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Mỹ có thể buộc phải giảm số lượng phi vụ và các đòn không kích, nhằm tránh tổn thất mang tính biểu tượng và chiến lược.

Hệ thống phòng không Bavar-373 của Iran, được ví như phiên bản nội địa của hệ thống phòng không S-300 của Nga. Ảnh: Wikipedia.
Dồn dập không kích Israel
Không chỉ phòng thủ, Iran còn đẩy mạnh tấn công. IRGC tuyên bố, đêm 3/4 sáng 4/4 đã triển khai làn sóng thứ 93 của chiến dịch “Lời hứa đích thực IV”, phối hợp với các lực lượng đồng minh trong khu vực để liên tiếp không kích Israel.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm Tây Galilee (khu vực nằm ở phía Tây Bắc của Israel, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải và giáp với biên giới Li-băng), thành phố cảng Haifa, thị trấn tôn giáo Kafr Kanna và cụm đô thị-công nghiệp Krayot ở miền Bắc của Israel.
Theo IRGC, các đòn đánh nhắm vào trung tâm lắp ráp quân sự, cơ sở hậu cần và các điểm hỗ trợ chiến đấu, sử dụng kết hợp tên lửa dẫn đường tầm xa (nhiên liệu rắn hoặc lỏng), máy bay không người lái mang thuốc nổ.
Các cuộc không kích được hai hãng tin Iran Fars và Tasnim mô tả là “chính xác cao”, cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Iran đang ngày càng hoàn thiện.
Quân đội Iran đã triển khai máy bay không người lái tấn công một kho của Lục quân Mỹ tại Jordan, một tiểu đoàn cơ giới thuộc lữ đoàn thiết giáp Mỹ ở Kuwait, và nhà máy luyện nhôm lớn nhất đang cung cấp hỗ trợ cho quân đội Mỹ tại Bahrain, IRGC thông báo ngày 3/4.
Iran phóng tên lửa và UAV về phía Israel đêm 3/4 sáng 4/4. Video: Fars.
Chủ tịch Quốc hội Iran chế giễu Mỹ
Trong một động thái mang tính chiến tranh tâm lý, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã công khai chế giễu Mỹ trên mạng xã hội X, Fars đưa tin.
Ông Ghalibaf viết: “Sau 37 lần ‘đánh bại Iran’, cuộc chiến không chiến lược này giờ đã bị hạ cấp từ ‘thay đổi chế độ’ thành: ‘Ai đó có thể tìm giúp phi công của chúng tôi không, làm ơn’”.
Sau đó, lãnh đạo Iran tiếp tục mỉa mai: “Thật là tiến bộ đáng kinh ngạc. Đúng là những thiên tài tuyệt đối”.
Phát biểu của ông Ghalibaf ám chỉ việc Mỹ phải chuyển từ mục tiêu chiến lược sang các hoạt động cứu hộ khẩn cấp ngay trong lãnh thổ Iran.
Ở chiều ngược lại, nội bộ Washington được cho là đang đối mặt những căng thẳng nghiêm trọng. Sau hàng loạt quyết định liên quan đến Iran, nhiều tướng lĩnh cấp cao đã bị thay thế, làm dấy lên lo ngại về một “hội chứng bê bối Watergate” mới.
Các nhân vật như Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel được cho là đang chịu áp lực lớn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Wion.
Thái An
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
2 phút trước
12 phút trước
18 phút trước
55 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước