🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Mùa xuân đầu tiên trong ngôi nhà mới

2 giờ trước
Ngày giáp Tết, những ngôi nhà mới vừa hoàn thành khiến con đường vào thôn bản trở nên ấm áp hơn. Màu tường còn mới, mùi gỗ còn thơm trong gió lạnh cuối năm, mang theo niềm vui giản dị của các gia đình khi có một mái nhà vững chãi để đón xuân. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào đời sống và sự sẻ chia của cộng đồng, mùa xuân đang đến gần hơn với những người còn nhiều khó khăn.

Vợ chồng anh Giàng Mí Dia và chị Vàng Thị Mỷ, thôn Xin Suối Hồ, xã Cán Tỷ cùng căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ từ Dự án 5 - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Tết này, gió không còn lùa qua vách

Trong căn nhà mới ở thôn Bản Cưởm 2, xã Ngọc Đường, bà Lý Thị Tâm dân tộc Tày đang cẩn thận sắp xếp lại góc bếp. Gian bếp nhỏ nhưng gọn gàng, ấm cúng, khác hẳn với căn nhà sàn cũ kỹ trước đây. Hai mẹ con bà thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa đến lại thấp thỏm lo dột, mùa đông gió lùa lạnh buốt qua từng khe ván.

Gia đình bà sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, phát nương và chăm sóc hơn 1,7 ha rừng trồng cây Mỡ. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống chắt chiu, lam lũ nên việc xây dựng một căn nhà kiên cố từng là điều bà ít dám nghĩ tới. Có một mái nhà vững chắc để che mưa, chắn gió chỉ được nhắc đến trong những câu chuyện ước mơ mỗi dịp cuối năm.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng được xác định trong các nghị quyết đại hội về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng xóa nhà tạm theo Chương trình mục tiêu quốc gia, cùng sự góp sức của gia đình, họ hàng và bà con trong thôn, căn nhà mới rộng 95 m2, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và công trình vệ sinh khép kín đã được hoàn thành ngay trước thềm năm mới.

Bà Lý Thị Tâm tâm sự, giọng nghẹn ngào: “Cả đời lam lũ, chưa bao giờ nghĩ mẹ con tôi lại có ngày được vui xuân, đón Tết trong một ngôi nhà mới khang trang, ấm áp như thế này. Ngôi nhà không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn chan chứa tình yêu thương, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bà con lối xóm.”

Không riêng gia đình bà Tâm, những mái nhà mới cũng kịp sưởi ấm mùa đông cho gia đình vợ chồng anh Giàng Mí Dia và chị Vàng Thị Mỷ ở thôn Xin Suối Hồ, xã Cán Tỷ. Nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, mưa dột, gió lùa, nỗi lo lớn nhất của gia đình anh Dia là mỗi khi thời tiết trở lạnh hoặc mưa bão kéo dài.

Ngôi nhà mới của anh chị được xây dựng với sự hỗ trợ 44 triệu đồng từ nguồn của Nhà nước, cùng sự giúp đỡ, góp sức ngày công của bà con trong thôn. Những ngày làm nhà, người thì phụ hồ, người chở vật liệu, người lo bữa cơm trưa. Ngôi nhà dần hình thành từ sự chung tay, sẻ chia rất đỗi chân thành.

Anh Dia xúc động nói: “Mấy ngày nay tôi vui đến mức không ngủ được. Gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, tràn ngập tình cảm của mọi người. Trước đây sống trong nhà tạm đã xuống cấp, lúc nào cũng lo. Giờ có nhà kiên cố rồi, gia đình tôi yên tâm hơn để làm ăn, nuôi con.”

Hội viên Hội Cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên xã Lâm Bình tham gia hỗ trợ xây dựng nhà.

Mùa xuân nảy mầm từ những mái ấm nghĩa tình

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cận Tết, gia đình ông Hoàng Đức Cường tại thôn Nặm Chá, xã Lâm Bình đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua gia đình ông bà sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Năm 2025, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.
Không chỉ có nguồn kinh phí, những ngày làm nhà còn có sự góp sức của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và bà con trong thôn. Người trộn vữa, người đổ nền, người tháo dỡ mái nhà cũ. Từng nhịp cuốc, nhịp xẻng nối nhau, lặng lẽ nhưng ấm áp. Ông Cường nói chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm vui: “Nhà được sửa lại chắc chắn hơn, Tết này gia đình tôi yên tâm lắm. Có được căn nhà như thế này là nhờ Nhà nước và bà con giúp đỡ.”

Không chỉ là những con số hay kế hoạch trên giấy, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, mỗi căn nhà hoàn thành đều gắn với hàng trăm ngày công lao động, hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ.

Có nơi, mỗi hộ dân trong thôn tự nguyện góp từ 5-10 ngày công; các đoàn thể hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm để gia đình sớm ổn định cuộc sống. Những căn nhà mới vì thế không chỉ là nơi che mưa, chắn gió, mà còn là nơi giữ lại hơi ấm của tình làng, nghĩa xóm.

Chia sẻ về việc triển khai chương trình tại cơ sở, đồng chí Viên Quang Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ cho biết: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi triển khai, xã luôn xác định đây không chỉ là việc hỗ trợ kinh phí, mà là quá trình đồng hành cùng người dân. Chính quyền xã luôn đi cùng người dân từ khâu khảo sát, lên thiết kế nhà, lựa chọn vật liệu cho đến giám sát thi công, nhằm đảm bảo căn nhà vừa an toàn, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ gia đình”.

Chính sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào. Từ đó, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 15.083 hộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó 11.492 hộ được xây mới, 3.591 hộ được cải tạo, sửa chữa. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả của một chương trình an sinh xã hội, mà còn cho thấy sự chuyển động tích cực từ các nghị quyết của Đảng khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: “Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các gia đình có chỗ ở an toàn, ổn định, yên tâm sinh sống và lao động sản xuất. Việc làm này còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước”.

Xuân đang về trên những bản làng. Trong những căn nhà mới, bếp lửa đỏ hơn, tiếng cười đầy hơn. Với nhiều hộ nghèo, Tết năm nay không chỉ có bánh chưng, mâm cơm sum họp, mà còn có cảm giác bình yên vì đã có một mái nhà vững chãi, thấm đẫm nghĩa tình, để khởi đầu một năm mới bằng niềm tin và hy vọng.

Khánh Huyền

TIN LIÊN QUAN



Tết an cư
Báo Gia Lai 5 ngày trước





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ