🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Nàng áo xanh' kể chuyện Ba Bể bằng âm nhạc

3 giờ trước
'Hoa thơm bướm lượn hồ Ba Bể/ Gái trai tìm bạn nghĩa ngày xuân'; 'Mặt hồ in xanh thắm áo chàm/ Lòng lưu luyến bước chân xuống thuyền'... Những câu then êm ái, trong trẻo vang lên ở sân khấu nhỏ của Homstay Ba Be HaDa khiến nhiều du khách chìm vào thế giới văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao. Kể chuyện bằng âm nhạc, bằng lời ca, điệu múa và cả niềm tự hào lặng lẽ đó là Nhóm văn nghệ 'Nàng áo xanh' ở thôn Cốc Tộc, xã Ba Bể.

Nhóm “Nàng áo xanh” thu hút du khách tham quan Khu du lịch hồ Ba Bể bằng lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc.

“Nàng áo xanh” được thành lập cách đây 11 năm, do Kiều Anh - một người trẻ giàu đam mê văn hóa dân tộc làm nhóm trưởng. Đến nay, nhóm có 8 thành viên, đều là những người trẻ, mỗi người một nghề nhưng cùng chung khát vọng giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Do hoạt động văn nghệ chủ yếu diễn ra vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, nên các thành viên có thể sắp xếp thời gian để tham gia. Nhờ lịch biểu diễn khá đều đặn, thu nhập bình quân đạt từ 7-10 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời khẳng định giá trị kinh tế của văn hóa truyền thống.

Trong các chương trình biểu diễn của “Nàng áo xanh”, hát then - đàn tính luôn là tiết mục được du khách mong chờ nhất. Khi tiếng đàn tính vang lên trầm ấm, hòa quyện cùng giọng hát then ngọt ngào, không gian Ba Bể như lắng lại, đưa người nghe trở về với đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng.

Nhóm trưởng Kiều Anh chia sẻ: Hát then - đàn tính không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là hồn cốt của văn hóa Tày, Nùng. Vì thế, mỗi khi biểu diễn then, các thành viên đều rất cẩn trọng, từ lời hát, nhịp đàn đến trang phục. Những câu hát không chỉ miêu tả cảnh quan hùng vĩ của Ba Bể mà còn gắn liền với đời sống, văn hóa tâm linh của đồng bào Tày, Nùng”

Bên cạnh hát then - đàn tính, “Nàng áo xanh” còn có khả năng biểu diễn các tiết mục ca, múa, thổi sáo của nhiều dân tộc như Mông, Dao đỏ… theo yêu cầu của du khách.

Một suất diễn kéo dài hơn 2 tiếng thường gồm hát then - đàn tính, múa dân gian, thổi sáo và đốt lửa trại. Mức giá linh hoạt, từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng, tùy quy mô và số lượng thành viên tham gia. Với gói 500 nghìn đồng, chỉ cần 1- 2 thành viên biểu diễn trong bữa ăn tối hoặc lúc thưởng trà, không gian cũng đủ ấm áp, đậm chất bản địa.

Một trong những tiết mục múa đặc sắc của nhóm “Nàng áo xanh”.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Tôi từng xem nhiều chương trình biểu diễn phục vụ du lịch, nhưng ở đây rất khác. Các bạn hát bằng cả trái tim, không sân khấu hoành tráng mà vẫn cuốn hút. Xem xong thấy yêu hơn vùng đất Ba Bể và con người nơi này.

Còn bà Marie Dupont, du khách Pháp, cho biết: Tôi đặc biệt thích những điệu múa và tiếng sáo. Dù không hiểu hết lời ca, nhưng cảm xúc thì rất rõ ràng. Đó là sự tự hào và tình yêu văn hóa của các bạn.

Đáng chú ý, nhóm “Nàng áo xanh” không biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc hiện đại, chỉ lựa chọn những tiết mục mang đậm bản sắc các dân tộc thiểu số. Chính sự kiên định này đã giúp “Nàng áo xanh” tạo dựng được "thương hiệu" riêng trong hoạt động du lịch cộng đồng.

Không chỉ biểu diễn phục vụ du khách, “Nàng áo xanh” còn truyền dạy hát then, đàn tính, múa dân gian miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn. Những lớp học giản dị, nhưng là nơi ươm mầm tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ.

Kiều Anh, chia sẻ: Sắp tới, chúng em dự định phối hợp với các nhà trường trên địa bàn dạy hát, múa, thổi sáo… miễn phí cho các em học sinh, góp phần bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng em mong các em nhỏ không chỉ biết then, tính qua sân khấu, mà hiểu hát then, đàn tính gắn với đời sống, với con người quê mình.

Hải Đăng

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ