Mang sách đến bệnh viện, lan tỏa văn hóa đọc cho thiếu nhi
Trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh lần VI năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại", mang đến một ngày hội đặc biệt dành cho các bệnh nhi đang điều trị.


Ngay từ sáng sớm, các bé đã được bố mẹ đưa xuống sân Bệnh viện Nhi đồng 1 để tham gia các hoạt động trải nghiệm đọc sách, tô màu...
Điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng 700 đầu sách được tuyển chọn phù hợp với từng nhóm tuổi để bổ sung cho các không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trong đó có Góc Giải trí và các tủ sách tại Khoa Thận, Khoa Nhiễm, Khoa Tiêu hóa... Đây sẽ là nguồn sách phục vụ lâu dài cho các bệnh nhi trong thời gian điều trị.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết việc đưa sách vào bệnh viện là một cách làm thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến mọi không gian cộng đồng, không chỉ trong trường học hay thư viện.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các bé thiếu nhi tô màu.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong thời gian điều trị, góp phần xoa dịu những áp lực mà cả bệnh nhi và phụ huynh đang trải qua. Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, sách còn có thể tiếp thêm nghị lực, nuôi dưỡng tri thức và những ước mơ đẹp.
"Từ hiệu quả bước đầu của chương trình tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhân rộng mô hình đưa sách đến các bệnh viện khác trên địa bàn, hình thành những không gian đọc gần gũi để văn hóa đọc trở thành một phần trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đồng thời, Sở cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Sức khỏe & Đời sống, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa mô hình giàu ý nghĩa này", ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Các tiết mục văn nghệ được các em thiếu nhi háo hức chào đón và cổ vũ nhiệt tình.
Bên cạnh hoạt động trao sách, khoảng 300 bệnh nhi còn được tham gia đọc sách, tô màu, vẽ tranh, xem biểu diễn văn nghệ, ảo thuật và nhận quà. Mỗi em được tặng một phần quà gồm gấu bông, sữa và nhiều vật phẩm khác; 10 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao thêm quà động viên.
Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều năm qua bệnh viện đã duy trì các góc đọc, tủ sách tại khoa, phòng và tổ chức lớp học cho bệnh nhi điều trị dài ngày nhằm giúp các em không bị gián đoạn việc học. Việc bổ sung thêm hàng trăm đầu sách sẽ làm phong phú hơn không gian đọc, góp phần cải thiện đời sống tinh thần của bệnh nhi.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và Báo Sức khỏe & Đời sống tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 700 đầu sách cho Bệnh viện Nhi đồng 1.
Nhà báo Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống tại TP Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động được tổ chức với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc bằng những việc làm cụ thể, đưa sách đến gần hơn với trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ đang điều trị trong bệnh viện.


Khu vực tô màu luôn thu hút đông đảo các em tham gia.
Có mặt từ rất sớm, bé Phạm Thị Ngọc Bích hào hứng chạy từ khu tô màu sang khu đọc sách rồi liên tục ngóng về sân khấu để chờ các tiết mục văn nghệ. "Con rất thích những món quà cũng như những lời hỏi thăm đầy yêu thương của các anh chị, các cô chú, y bác sĩ. Con vui và mong nhanh khỏe để sớm về với gia đình, rồi sẽ chia sẻ tình yêu thương với mọi người", bé Bích hồn nhiên nói.


Say sưa với những cuốn sách mình yêu thích
Ngồi bên cạnh con, chị Lê Thị Chúc, mẹ của bé Bích, xúc động chia sẻ con gái đã nằm viện hơn một tháng nên rất nhớ nhà. "Hôm nay có sân chơi này mình thấy con hoạt bát hơn, vui vẻ hơn và cũng đỡ nhớ nhà nhiều. Bé nhà mình rất thích vẽ tranh, thích xem các chương trình dành cho thiếu nhi. Đây là lần đầu tiên con được tham gia một chương trình hội sách như thế này nên con vui lắm", chị Chúc nói.

Khu vực lưu lại những dòng cảm tưởng và mơ ước của các em thiếu nhi.
Chương trình khép lại nhưng nhiều em nhỏ vẫn nán lại bên những kệ sách mới, say sưa đọc tiếp những trang truyện còn dang dở hay ôm chặt chú gấu bông vừa được tặng.
Giữa bệnh viện - nơi hằng ngày chứng kiến biết bao cuộc chiến với bệnh tật - những cuốn sách đã trở thành món quà đặc biệt, không chỉ trao đi tri thức mà còn gửi lại niềm tin, sự sẻ chia và hy vọng để hành trình chữa bệnh của các em nhỏ thêm ấm áp bởi tình yêu thương từ cộng đồng.
Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
8 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước
13 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước