🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Madam Pang phải làm điều ít ai ngờ trước trận Việt Nam

1 giờ trước
Thái Lan đã vào chung kết ASEAN Cup 2026 nhưng sự hờ hững của khán giả đã ở mức báo động đến mức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Madam Pang phải xắn tay vào việc.
00:00
00:00

Madam Pang kêu gọi CĐV đến sân.

Trên trang cá nhân, Madam Pang liên tục kêu gọi người hâm mộ đến sân, đồng thời đăng tải chi tiết thời gian, địa điểm thi đấu và các kênh mua vé, cho thấy nỗ lực trực tiếp trong việc kéo khán giả tới sân.

Đội tuyển vẫn thắng, nhưng khán đài ngày càng vắng

Nhìn vào thành tích, rất khó nói Thái Lan đang có một giải đấu thất bại. Họ giành quyền vào chung kết và vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng nếu nhìn từ khán đài, bức tranh lại không hoàn toàn tích cực.

Sân vận động Rajamangala từng đón hơn 16.000 khán giả khi Thái Lan gặp Malaysia. Đến trận gặp Myanmar, con số giảm còn hơn 13.800 và ở bán kết lượt về với Singapore chỉ còn hơn 10.800. Đáng chú ý, sự sụt giảm diễn ra ngay cả khi Thái Lan vẫn liên tục giành chiến thắng.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vì thế phải có động thái kích cầu. Từ vòng bán kết, giá vé được giảm 100 baht ở tất cả mức so với vòng bảng. Mức cao nhất hiện chỉ còn 500 baht, tương đương khoảng 394.000 đồng, trong khi các mức khác là 200, 300 và 400 baht. Chính sách này tiếp tục được giữ cho trận chung kết với Việt Nam.

Nhưng giảm giá vẫn chưa phải cách duy nhất FAT sử dụng để kéo người hâm mộ đến sân. Trong những ngày trước trận chung kết, Chủ tịch FAT, Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên Madam Pang, liên tục kêu gọi CĐV Thái Lan mua vé và đồng hành cùng đội tuyển.

Hình ảnh người đứng đầu liên đoàn phải trực tiếp “bán vé” cho trận đấu lớn nhất giải đấu là một tín hiệu đáng chú ý. Bởi nếu một đội tuyển càng tiến sâu, sức hút thông thường phải càng tăng. Chung kết đáng lẽ là trận đấu mà người hâm mộ tự tìm đến sân. Thế nhưng ở đây, FAT vừa phải giảm giá, vừa phải năn nỉ khán giả.

Điều đó cho thấy CĐV Thái Lan đang dần quay lưng với đội tuyển. Lý do thì đúng theo quy luật thị trường thôi: Khách hàng không hài lòng với sản phẩm mà FAT đang bày bán.

Madam Pang dùng facebook cá nhân để mời CĐV Thái Lan mua vé.

Khi sản phẩm không tốt, chủ doanh nghiệp Madam Pang phải tiếp thị kích cầu

Thái Lan mở màn ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 5-0 trước Lào, nhưng họ được chơi hơn người trong cả hiệp hai. Sau đó, đội bóng này thắng Malaysia 2-0 nhưng trải qua một hiệp đầu bế tắc. Trước Philippines, cách biệt chỉ là một bàn. Đến trận cuối vòng bảng, Thái Lan thắng Myanmar 2-0 nhưng cả hai bàn đều đến từ những tình huống phạt đền.

Kết quả vẫn tốt, song chất lượng màn trình diễn không tạo ra cảm giác rằng đội tuyển đang mạnh lên sau từng trận. Khán giả không cảm thấy phấn khích khi đến sân nữa nên họ rút lui dần dù giá vé ngày càng giảm.

Đến bán kết, khi gặp một đối thủ có tổ chức tốt hơn, hạn chế ấy càng lộ rõ. Ở lượt đi với Singapore, Thái Lan thắng 3-1 nhưng chỉ kiểm soát bóng 28%, trong khi Singapore lên tới 72%. Thái Lan chủ yếu tận dụng phản công để tìm chiến thắng.

Lượt về tại Rajamangala mới thực sự là bài kiểm tra khắc nghiệt. Có lợi thế sân nhà nhưng Thái Lan vẫn để Singapore kiểm soát bóng 62%, tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó 7 lần trúng đích. Thái Lan chỉ có 2 lần dứt điểm trúng khung thành và cuối cùng thua 1-2 trong thế phải rượt đuổi.

Tuyển Thái Lan giành vé vào chung kết thiếu thuyết phục. Madam Pang biết điều đó, khán giả Thái Lan biết điều đó. Nếu trận chung kết tại Thái Lan, khán đài trống vắng thì uy tín của FAT sẽ xuống rất thấp và ảnh hưởng đến cả uy tín của Madam Pang. Trong lúc sản phẩm không có chất lượng như ý thì đành phải kích cầu bằng giảm giá khuyến mãi và tăng cường tiếp thị. Đó là điều mà mọi doanh nghiệp đều làm và Madam Pang hiểu triết lý đó.

Tú Anh

TIN LIÊN QUAN


































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ