🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lên đường khi Tổ quốc gọi tên

2 giờ trước
Nhiều thanh niên sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặt trách nhiệm công dân và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc lên trên những dự định cá nhân.

Khi trách nhiệm với Tổ quốc được đặt lên trước

Những ngày đầu tháng Ba, tại các điểm giao nhận quân trên cả nước, không khí vừa trang nghiêm vừa xúc động. Dưới sắc đỏ quốc kỳ và tiếng nhạc hành khúc vang lên rộn ràng, hàng nghìn thanh niên trong màu áo tân binh chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. Phía sau họ là gia đình, bạn bè, những dự định cá nhân đang tạm khép lại. Phía trước là trách nhiệm công dân thiêng liêng - thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trước lệnh gọi nhập ngũ, mỗi tân binh đều có những lựa chọn riêng. Người đang đi học, người vừa bắt đầu công việc mới, người đang ấp ủ những dự định cho tương lai. Nhưng khi Tổ quốc gọi, tất cả đều chung một quyết định, tạm gác lại ước mơ cá nhân để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Thanh niên Việt Nam sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên. Ảnh: Minh Trang

Trong dòng người chuẩn bị lên đường tại điểm giao nhận quân ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tân binh Phạm Văn Chương đứng thẳng hàng trong bộ quân phục mới. Gương mặt còn trẻ nhưng ánh mắt thể hiện sự chững chạc của một người trưởng thành, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.

Chương cho biết trước khi nhận lệnh nhập ngũ, anh đang làm việc tại một công ty cơ khí và cũng có nhiều dự định cho tương lai. Tuy nhiên, khi nhận giấy gọi, anh không đắn đo.

“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi nhận được lệnh gọi, tôi nghĩ đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp một phần nhỏ bé cho Tổ quốc”, Chương chia sẻ.

Cách đó không xa, tân binh Nguyễn Minh Hiếu cũng đang tranh thủ nói chuyện với gia đình trước giờ lên xe. Hiếu từng chuẩn bị kế hoạch học nghề sau khi tốt nghiệp, nhưng khi nhận lệnh nhập ngũ, anh quyết định gác lại tất cả để lên đường.

Hiếu cho rằng nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên. “Được khoác lên mình bộ quân phục là điều rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ ai cũng nên có một lần trải nghiệm môi trường quân đội để rèn luyện kỷ luật và ý chí”, Hiếu nói.

Trong ánh mắt của chàng trai trẻ, không chỉ có sự háo hức mà còn ánh lên sự quyết tâm. Hiếu tin rằng hai năm trong quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành hơn, học được cách sống có trách nhiệm và biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Truyền thống tiếp nối qua các thế hệ

Đứng giữa dòng người tiễn tân binh lên đường, ông Phạm Văn Dư - ông nội của tân binh Phạm Văn Chương lặng lẽ dõi theo chiếc xe chở cháu mình chuẩn bị rời bánh. Ánh mắt ông vừa tự hào vừa xúc động bởi nhiều năm trước, ông cũng từng là một người lính.

Ngày còn trẻ, ông Dư nhập ngũ trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Khi đó, việc lên đường bảo vệ Tổ quốc gần như là lựa chọn hiển nhiên của cả một thế hệ.

“Thời của chúng tôi, đang học, đang làm việc gì thì nghe tổng động viên là lên đường ngay. Không ai nghĩ nhiều đến thiệt hơn”, ông Dư nhớ lại.

Trong ký ức của người cựu chiến binh, hình ảnh những thanh niên rời làng quê, rời giảng đường, rời công việc để ra trận đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc. Họ mang theo hành trang đơn giản nhưng chứa đựng ý chí lớn lao, đó là bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày hôm nay, đất nước đã hòa bình, nhưng tinh thần ấy vẫn tiếp tục được gìn giữ. Nhìn cháu mình lên đường nhập ngũ, ông Dư cảm thấy truyền thống của gia đình và của cả dân tộc đang được tiếp nối. “Tôi rất tự hào khi cháu mình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là môi trường tốt để rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm”, ông nói.

Theo ông, môi trường quân đội không chỉ đào tạo người lính mà còn rèn luyện con người trưởng thành hơn về nhân cách. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, các cháu sẽ trở về với sự trưởng thành và bản lĩnh khác trước.

Môi trường quân đội không chỉ đào tạo người lính mà còn rèn luyện con người trưởng thành hơn về nhân cách. Ảnh: Minh Trang

Thực tế, nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở thành lực lượng lao động năng động trong xã hội. Quãng thời gian trong quân ngũ giúp họ rèn luyện kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng vượt qua khó khăn - những phẩm chất quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào. Chính vì vậy, với nhiều gia đình, việc con em mình thực hiện nghĩa vụ quân sự ngoài trách nhiệm còn là niềm tự hào cùng niềm tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang tiếp nối truyền thống của cha ông, sẵn sàng đặt lợi ích của đất nước lên trên những dự định cá nhân.

Những tân binh của năm 2026 có thể xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi bước vào hàng ngũ quân đội, họ cùng chung một mục tiêu, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến thời bình hôm nay, tinh thần “Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng” luôn là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt.

Minh Trang

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ