Tân binh ở Nghệ An hào hứng lên đường nhập ngũ
Video: Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Nghệ An.

Sáng 5/3, 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 7 điểm. Năm nay, toàn tỉnh có hơn 3.800 công dân nhập ngũ. Trong đó, hơn 35% thanh niên viết đơn tình nguyện; 26% là thanh niên dân tộc thiểu số; trên 75% đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 4,5% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Ghi nhận tại điểm giao nhận quân số 01 - Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, có 721 thanh niên của 22 xã, phường. Trong đó, có 655 công dân nhập ngũ quân đội và 66 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Là chiến sĩ trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Phạm Văn Pháp (18 tuổi, trú xã Văn Kiều) không giấu được niềm vinh dự, tự hào. Pháp chia sẻ: “Lên đường nhập ngũ không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với đất nước. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức, giữ vững ý chí, không ngại khó, ngại khổ”.

Các tân binh hào hứng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trước giờ chiếc xe lăn bánh về đơn vị, giữa dòng người bịn rịn tiễn đưa, tân binh Võ Huy Đức (18 tuổi, trú phường Thành Vinh) kịp trao người yêu một nụ hôn vội cùng cái ôm thật chặt. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như gom lại tất cả yêu thương. Đứng bên cạnh, Nguyễn Đoàn Quỳnh Chi cố giấu những giọt nước mắt sau nụ cười động viên. “Anh đi xa chắc chắn sẽ rất nhớ, nhưng hai năm nhập ngũ rồi cũng sẽ nhanh thôi. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh”, Quỳnh Chi nói.
Những nụ hôn, cái ôm thật chặt trước giờ các tân binh về đơn vị.

Trong dòng người tiễn đưa, bà Trần Thị Phượng (78 tuổi, trú phường Trường Vinh) cố nén nước mắt trước giờ cháu trai Hoàng Anh Dũng (19 tuổi) lên đường. Trong lòng người bà lúc này là biết bao cảm xúc đan xen: Xúc động, nhớ thương và cả niềm tự hào khi cháu trai thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Tôi hy vọng khi vào môi trường quân ngũ, cháu sẽ phấn đấu ở lại lâu dài, trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”, bà Phượng nghẹn ngào.

Trong phút giây tiễn các tân binh lên đường, hàng nghìn người dân, người thân, bạn bè... đều dâng trào cảm xúc. Xen trong đó là những lời hứa, câu hẹn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Thu Hiền
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
39 phút trước
1 giờ trước
24 phút trước
37 phút trước
40 phút trước
41 phút trước
50 phút trước
54 phút trước
57 phút trước