🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng dâng hương, thăm gia đình người có công

1 giờ trước
Sáng 17-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nông Sơn và thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nông Sơn.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nông Sơn, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sau lễ viếng, đoàn đến thăm thương binh Nguyễn Văn Vằng (thôn Phước Viên, xã Nông Sơn). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của thương binh Nguyễn Văn Vằng cũng như các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Đảng, Nhà nước và thành phố luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước; đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ, nối tiếp những giá trị tốt đẹp của quê hương. Ông cũng chúc thương binh Nguyễn Văn Vằng luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu và tiếp tục truyền lửa truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thăm người có công tại xã Duy Xuyên.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Duy Xuyên. Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tỵ (thôn Chiêm Sơn) và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đức (thôn Trà Kiệu Tây), đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.Lãnh đạo thành phố chúc các Mẹ, thân nhân và gia đình người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục quan tâm giáo dục con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tấn Việt

TIN LIÊN QUAN





















Hương khói bếp
Báo Hà Nội Mới 6 phút trước


Nỗi nhớ tháng 7
Báo Quảng Trị 18 phút trước










Home Icon VỀ TRANG CHỦ