Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái” năm 2026, tại trường Đại học Tân Trào.
Trao đời sự sống
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Với tinh thần sẵn sàng sẻ chia những giọt máu quý giá để cứu người, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa cử cao đẹp này.
Các chiến dịch lớn như “Chủ nhật đỏ”, “Hành trình đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Giọt hồng trên miền đá”… được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Từ đó, ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu, những gia đình cùng hiến máu, những cá nhân hiến máu hàng chục lần, góp phần lan tỏa thông điệp: “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.
Hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là biểu hiện sinh động của lòng yêu thương con người. Mỗi đơn vị máu được trao đi là thêm một cơ hội sống cho bệnh nhân, nhất là trong những tình huống cấp cứu, tai nạn hay bệnh hiểm nghèo. Trong khi đó, nhu cầu máu phục vụ điều trị luôn ở mức cao, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.
Bác sĩ Lưu Duy Đàn, Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Các y, bác sĩ luôn thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, khám sàng lọc, tư vấn trước và sau hiến máu; đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người hiến máu theo quy định, tạo tâm lý an toàn, thoải mái để người dân yên tâm tham gia”.
Tại các điểm hiến máu, lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn có mặt từ sớm, hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn và chăm sóc người hiến máu. Sự tận tâm ấy đã góp phần lan tỏa thông điệp “Sẻ giọt máu đào - trao đời sự sống”.
Những tấm lòng sẻ chia
Phong trào hiến máu không chỉ dừng ở lời kêu gọi mà được lan tỏa từ những con người cụ thể. Anh Hà Công Huân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt hồng nhân ái” Trường Đại học Tân Trào cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động tuyên truyền, vận động sinh viên đăng ký tham gia hiến máu, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông để các bạn hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này. Mỗi đơn vị máu cho đi là một cơ hội được trao lại sự sống, vì vậy tôi mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong sinh viên”.
Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội hiến máu, tuyên truyền lưu động, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từng bước hình thành thói quen hiến máu thường xuyên, bền vững.
Còn với chị Lê Thị Hồng Vân, thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên, người đã nhiều lần tham gia hiến máu và coi đó là việc làm quen thuộc, chị chia sẻ: “Với tôi, hiến máu không phải là điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là khi mình còn đủ sức khỏe thì nên góp một phần nhỏ bé để giúp người khác. Mỗi lần hiến máu, tôi lại thấy vui vì biết rằng đâu đó giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống cho một người bệnh. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi luôn sẵn sàng tham gia mỗi khi có đợt vận động”.
Trong năm 2025, các cấp Hội và Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, qua đó tổ chức tiếp nhận được 9.641 đơn vị máu. Tiếp nối kết quả đó, chỉ trong thời gian từ ngày 15-1 đến 15-3-2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức 3 đợt hiến máu, thu hút 6.782 người đăng ký tham gia, tiếp nhận 3.325 đơn vị máu, đạt gần 99,85% kế hoạch đề ra.
Để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Khi đủ điều kiện sức khỏe, mỗi người hãy sẵn sàng hiến máu - một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.
Những giọt máu hồng hôm nay sẽ tiếp tục được nhân lên, lan tỏa yêu thương, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nghĩa tình, nơi sự sống được nâng niu và hy vọng luôn được thắp sáng
Bài, ảnh: Minh Thủy
32 phút trước
34 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
4 phút trước
10 phút trước
16 phút trước
29 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước