🔍
Chuyên mục: Đời sống

Làm nghề đào mộ ở nghĩa trang suốt 43 năm, người đàn ông tiết lộ điều khác xa hình dung của nhiều người

1 giờ trước
Gắn bó 43 năm với nghĩa trang Wigston ở Leicestershire, Anh, Mark Sealey cho biết công việc của một người coi sóc nghĩa trang không chỉ liên quan đến đào mộ, mà còn bao gồm chăm sóc cảnh quan, hỗ trợ tang lễ và an ủi gia quyến.
00:00
00:00

Mark Sealey đã gắn bó với công việc tại nghĩa trang Wigston ở Leicestershire, Anh, suốt 43 năm. Dù nhiều người gọi ông là thợ đào mộ, tên gọi phù hợp hơn với công việc của ông là sexton, tức người coi sóc nghĩa trang.

Bên cạnh việc hỗ trợ các lễ an táng, Mark còn quản lý khuôn viên và đảm nhận công việc chăm sóc cây cảnh. Cơ duyên đưa ông đến nghề bắt đầu từ những người quen làm việc tại nghĩa trang. Trước đó, ông từng tiếp xúc với những người làm mảng cây cảnh và các cựu thợ mỏ bị chấn thương, vốn có kinh nghiệm vận hành máy móc, đào rãnh và làm việc ngoài trời.

Ông Mark Sealey

Một ngày của Mark thường xoay quanh việc duy trì cảnh quan nghĩa trang. Tuy nhiên, các lễ an táng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Có tuần đầu tuần không có ca nào, nhưng đến thứ Sáu số lễ an táng có thể tăng lên năm.

Với mỗi lễ an táng, đội ngũ thường có mặt từ khoảng 7h30 sáng tại khu vực gia quyến sẽ tập trung. Lối đi được quét dọn, thùng rác được đổ sạch và mọi hạng mục cần thiết được chuẩn bị trước khi tang lễ diễn ra.

Các huyệt mộ được đào trước ít nhất một ngày. Sau đó, khu vực này được phủ bằng những tấm vải đặt may riêng nhằm bảo đảm người quá cố đều nhận được sự chăm sóc chu đáo.

Theo Mark, nhiều người hình dung lễ an táng sẽ giống như trong phim, với thời tiết đẹp và mọi việc diễn ra trọn vẹn. Tuy nhiên, công việc của ông phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, vì vậy không thể bảo đảm mọi thứ luôn hoàn hảo.

Điều Mark yêu thích nhất là được làm việc ngoài trời. Ông cũng trồng cây, trao đổi với gia đình người đã khuất về cách tưởng nhớ người thân và chứng kiến cảnh quan thay đổi qua các mùa, từ táo dại, sơn trà đến anh đào, lê.

Người đàn ông cũng trồng cây, trao đổi với gia đình người đã khuất về cách tưởng nhớ người thân và chứng kiến cảnh quan thay đổi qua các mùa, từ táo dại, sơn trà đến anh đào, lê. Ảnh minh họa

Người đàn ông cho rằng hiểu lầm lớn nhất là thợ đào mộ vô cảm, làm việc máy móc hoặc là những người cô độc không thể tìm được công việc khác. Trên thực tế, công việc cần kiến thức về an toàn lao động, đánh giá rủi ro và kỹ năng kỹ thuật số. Dù quan tâm đến các hiện tượng siêu nhiên, Mark nói ông chưa từng gặp điều kỳ lạ nào tại nghĩa trang.

Theo ông, nhiều rắc rối phát sinh trong tang lễ là phản ứng bộc phát của những người đang chịu nỗi đau mất mát. Có người từng khắc câu đối trên bia mộ rồi sáu tháng sau lại không hài lòng với lựa chọn của mình. Qua thời gian, Mark học cách trò chuyện để giúp người đau buồn bình tâm hơn. Ông và đồng nghiệp cũng tham gia các khóa học về tâm lý.

Nhìn lại 43 năm làm nghề, Mark tự hào vì vẫn đều đặn đến nghĩa trang mỗi ngày, dù trải qua những khó khăn riêng và nuôi dạy sáu người con. Ông cho biết quãng thời gian gắn bó lâu dài, những giải thưởng nhận được và sự tôn trọng tại nơi làm việc là điều khiến mình trân trọng nhất.

Phương Anh (Theo BBC)
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ