Cô gái Hải Phòng được cả xóm mai mối, lấy chồng nhà đối diện cách 17 bước chân
Lấy chồng nhà đối diện
Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thị Ninh (SN 2000, phường Phù Liễn, Hải Phòng) từng có thời gian dài sống và làm việc ở miền Nam.
Ninh chưa từng nghĩ, sau những thăm tháng bôn ba xa nhà ấy, cô lại có mối duyên trăm năm với chàng trai ngay đối diện nhà. Chuyện tình yêu của cô với Phạm Đình Tùng (SN 1995), anh hàng xóm cách nhà vỏn vẹn 7m, có nhiều điều thú vị.
Cặp đôi sinh ra và lớn lên trong cùng một xóm ở phường Phù Liễn, hai gia đình là hàng xóm lâu năm. Bố Ninh và bố Tùng là bạn học từ nhỏ, đến giờ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Cặp đôi đối diện nhà nên duyên
Đến khi cùng về đây làm dâu, mẹ Ninh và mẹ Tùng cũng trở thành bạn thân, thường xuyên đi bộ thể dục với nhau.
Tuy vậy, Ninh và Tùng không mấy thân thiết vì khoảng cách tuổi tác, tuổi thơ cũng có ít kỷ niệm về nhau.
Năm 2018, Tùng sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. 4 năm sau, Ninh cũng vào miền Nam sống. Đến Tết 2025, họ mới về thăm quê và gặp nhau.
Lần gặp lại này, họ trò chuyện như những người bạn cùng xóm, không có cảm giác đặc biệt nhưng gia đình hai bên đã lên kế hoạch mai mối, gán ghép đôi trẻ với nhau.
Trong những buổi đi bộ thể dục tối, mẹ Ninh và mẹ Tùng thường nói "hay là thử làm mối cho hai đứa xem sao" rồi gợi ý chuyện này với các con của mình.
“Chúng tôi nghe xong chỉ để đấy vì hai đứa vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương”, Ninh kể.

Cặp đôi được hai bên gia đình tích cực mai mối
Ra Tết, Ninh trở lại miền Nam, nửa năm sau mới về quê hẳn. Tùng cũng xác định về quê lập nghiệp nên nghiêm túc theo đuổi cô hàng xóm.
Trong hành trình này, anh không chỉ có một mình mà có cả “đội ngũ mai mối” gồm người thân, bạn bè, hàng xóm hỗ trợ nên mọi thứ rất suôn sẻ.
“Bố mẹ hai bên luôn thúc đẩy hai đứa tìm hiểu nhau. Trong những buổi họp xóm, họp làng, mọi người cũng gán ghép.
Hàng xóm bàn bạc rất xôm về việc anh Tùng làm thế nào để tiếp cận tôi, nhắn tin làm sao để tôi trả lời, đưa ra các kế sách cụ thể để theo đuổi tôi hiệu quả... Tôi nghe chị gái kể lại mà bật cười”, Ninh chia sẻ.
Tùng thể hiện tình cảm bằng hành động thay vì lời nói. Nhà gần, mỗi khi gia đình Ninh có việc, anh đều sang giúp đỡ. Cô muốn đi đâu, làm gì, anh đều sẵn sàng đưa đón.
Nhìn vào những hành động ấy Ninh biết người đàn ông này có thể tin tưởng gửi gắm cuộc đời. Cô đồng ý hẹn hò sau hơn 1 tháng tìm hiểu.
Hôn nhân thú vị
Hai bên gia đình phấn khởi khi biết con cái thành đôi. Chỉ sau gần 2 tháng hẹn hò, cặp đôi làm lễ dạm ngõ và hơn 2 tháng sau họ tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

Ninh đi 17 bước là về nhà chồng
Bố mẹ hai bên cùng nhau lo liệu đám cưới chu toàn. Họ chỉ dựng riêng cổng cưới, còn rạp cỗ là dùng chung, nhà trai đãi tiệc ngày hôm trước, nhà gái đãi tiệc ngày hôm sau. Công việc liên hệ đơn vị dựng rạp và làm cỗ cưới cũng được chia đôi, mỗi nhà đảm nhiệm một phần.
Hai nhà quyết định rước dâu 2 lần, lần một là trong tiệc nhà trai, còn lần hai là trong tiệc nhà gái. Hai nhà trải thảm đỏ dài 7m, nối từ cổng này sang cổng kia để việc đón dâu trang trọng hơn.
“Trong lần rước dâu đầu tiên, chú rể và đoàn nhà trai đi bộ sang nhà gái. Lúc đón dâu về, chúng tôi ngồi xe hoa đi một vòng thành phố, đoàn rước dâu ngồi ô tô theo sau để có một màn đón dâu trọn vẹn.
Lần rước dâu thứ hai chỉ là thủ tục nên hai nhà đi bộ, tôi chỉ mất 30 giây, bước đúng 17 bước là về đến nhà chồng”, Ninh kể.

Cổng nhà cô dâu cách cổng nhà chú rể vỏn vẹn 7m
Sau đám cưới, cặp đôi sống và làm việc ở quê, Ninh sống chung trong gia đình 3 thế hệ của chồng, cuộc sống hòa thuận, êm ấm.
Gần 1 năm qua, Ninh không có cảm giác đi lấy chồng vì mỗi ngày cô vẫn về nhà mẹ đẻ 3, 4 lần, thậm chí cả chục lần vào ngày rảnh rỗi.
Mỗi khi muốn ăn cơm mẹ nấu, cô chỉ đi 17 bước là sang đến nơi. Mỗi ngày, cô chỉ cần mở cửa phòng là nhìn thấy bố mẹ, một lần quét sân có thể quét cho cả hai nhà.
“Tôi chưa từng có cảm giác xa nhà. Lấy chồng nhưng giống như chỉ đổi chỗ ngủ và có thêm một gia đình nữa để yêu thương”, Ninh chia sẻ.

Hai bên thông gia sống chan hòa, thân thiết
Điều khiến Ninh hạnh phúc hơn cả là mối quan thân thiết giữa hai bên thông gia.
Bố ruột và bố chồng Ninh vốn là bạn học cũ nên mỗi khi đi dự tiệc hay đi họp lớp đều đi cùng nhau.
Mẹ ruột và mẹ chồng Ninh tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ của địa phương nên có nhiều hoạt động chung và mỗi buổi tối đều dành thời gian cùng nhau đi bộ thể dục.
“Vì có nhiều hội nhóm chung nên bố mẹ hai bên thường đi du lịch và đi chơi cùng nhau. Trong cuộc sống thường ngày, nhà nào nấu được món gì ngon cũng mang sang cho nhà còn lại.
Nhà chồng tôi làm nhà hàng nên những dịp đông khách, bố mẹ tôi thường sang giúp đỡ. Đôi khi chẳng nhân dịp gì, chỉ cần có món ngon là hai nhà lại tụ họp ăn uống”, Ninh chia sẻ.
Ninh chưa gặp tình huống khó xử nào khi lấy chồng gần nhà. Điều mà cô nhận được là tình cảm thân tình, không khí ấm áp hai bên gia đình thật lòng quý mến nhau.
Ảnh: NVCC
Thanh Minh
5 ngày trước
2 giờ trước
4 giờ trước
6 phút trước
50 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
6 giờ trước