Ký ức hào hùng về một thời 'hoa lửa' của người chiến sĩ

Ông Lê Xuân Du từng là dược tá pha chế thuốc tại chiến trường Trị Thiên. Ảnh: Khánh Ly
Dược tá nơi chiến trường ác liệt
Ông Lê Xuân Du sinh năm 1948 tại huyện Ứng Hòa (cũ), hiện đang sinh sống tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1965, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, đóng quân tại đơn vị C3 K53, Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn chi viện chiến trường Trị Thiên.
Thời gian đầu, ông Du được phân công nhiệm vụ làm giao liên của đơn vị vận tải, bảo vệ đường dây từ Nam sông Bến Hải vào Đường 9, đóng tại tỉnh Quảng Trị. Năm 1966, ông chuyển sang quân đội và được cử đi học dược tá chuyên pha chế thuốc. Sau đó, ông về công tác tại chiến trường Trị Thiên (tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nay là thành phố Huế) để cứu chữa cho các chiến sĩ bộ đội ta. Bộ phận quân y tại chiến trường phải kết hợp cả phương pháp điều trị Tây y và Đông y. Các y, bác sĩ, dược tá,… đều không quản ngại trước khó khăn, vất vả để điều trị cho các chiến sĩ, giúp họ sớm bình phục trở về đơn vị, tiếp tục chiến đấu.
Ông Du từng tham gia nhiều chiến dịch như: Đường 9 Nam Lào, Mậu Thân, Đường 12, Giải phóng Huế,… Đảm nhận công việc pha chế thuốc, ông luôn giữ nguyên tắc cẩn thận, kỹ lưỡng ở tất cả các công đoạn. Không chỉ pha chế thuốc, ông còn nhận nhiệm vụ vào rừng tìm kiếm dược liệu về điều trị cho các thương binh.
Bên cạnh công việc phục vụ công tác quân y tại chiến trường, ông còn hỗ trợ chữa bệnh, phát thuốc cho bà con gần đơn vị công tác. Ông cũng tích cực tham gia các phong trào của Đoàn thanh niên, có nhiều bài ghi nhanh nơi chiến trường ác liệt. Tuy công việc nhiều áp lực, nguy hiểm nhưng ông và các đồng đội luôn chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau không ngừng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ về những kỷ niệm tại chiến trường, ông Du cho biết: “Ngày 24-3-1975, dù nhận được gói quà từ hậu phương nhưng vì công việc bận rộn, tôi chưa có thời gian mở ra xem. Tối hôm đó, tôi được phân công mang thuốc tê, thuốc mê xuống gần tiền phương. Sau khi vượt qua quãng đường đi có dãy đồi hiểm trở, tôi đến nơi và chứng kiến các y, bác sĩ vẫn túc trực bên các chiến sĩ bị thương, không một ai rời bàn mổ. Giây phút xúc động đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để nỗ lực hơn trong công việc”.
Ngày 25-3-1975, ông Du tiếp tục di chuyển cùng đoàn công tác. Trên chặng đường đó, ông vui mừng khôn xiết khi chứng kiến có nơi đã hoàn toàn giải phóng, khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong chiến đấu, bảo vệ đất nước. Và gói quà của hậu phương khi đó đã trở thành món quà ăn mừng chiến thắng của ông Du và đồng đội.
Ngày 26-3-1975, Thừa Thiên Huế được giải phóng, đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc, góp phần quyết định vào thắng lợi Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tạo đà chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tấm ảnh kỷ niệm của ông Lê Xuân Du (bên phải) và các đồng đội. Ảnh: Khánh Ly
Niềm hạnh phúc lớn lao khi đất nước thống nhất
Ngày 30-4-1975, nhận được tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Du cùng đồng đội ôm chầm lấy nhau vì vui sướng. Cuối cùng, sau bao “mưa bom, lửa đạn”, quân và dân ta đã hoàn thành công cuộc thống nhất nước nhà.
“Đó là khoảnh khắc tuyệt vời đối với mỗi người dân Việt Nam. Khi đó, tôi cùng đồng đội vẫn còn ở mặt trận Trị Thiên. Các anh em ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Vậy là sau bao “mưa giông bão táp”, đất nước ta quy về một mối. Đúng là không có niềm hạnh phúc nào to lớn bằng niềm hạnh phúc đất nước thống nhất”, ông Du chia sẻ.
10 năm công tác tại chiến trường, với sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ trong công việc, ông Du vinh dự được nhận 3 Huân chương chiến sĩ giải phóng, 3 Bằng khen của Quân khu Trị Thiên, Kỷ niệm chương Giải phóng Huế, cùng nhiều giấy khen khác.

Ông Du (thứ hai từ trái sang) hội ngộ các đồng đội cũ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân khu Trị Thiên. Ảnh: Khánh Ly
Năm 1976, ông Du phục viên, trở về quê hương, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Ông được tín nhiệm, bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Phương Liên, quận Đống Đa (cũ) từ năm 2010 đến năm 2025. Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đến nay, ông là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Phương Liên - Trung Tự.
Bên cạnh đó, ông còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca múa nhạc Cựu Thanh niên xung phong quận Đống Đa (cũ). Được biết, đây là câu lạc bộ tiêu biểu, đạt rất nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi văn nghệ của quận Đống Đa (cũ). Năm 2025, tiết mục dự thi của câu lạc bộ vượt qua hơn 70 tiết mục trên toàn thành phố Hà Nội để giành giải Nhì tại Hội diễn Thanh niên xung phong thành phố. Nhiều năm liền, cá nhân ông Du được Hội Cựu Chiến binh quận Đống Đa (cũ) tặng giấy khen. Năm 2019-2020, ông được Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
51 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ký ức về một thời hoa lửa vẫn hiện hữu trong tâm trí ông. Rất nhiều đồng đội, đồng chí của ông đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước. Điều đó càng thúc giục ông sống một cuộc đời trọn vẹn với Đảng, với đất nước, với nhân dân. Thời chiến hay thời bình, người cựu thanh niên xung phong Lê Xuân Du vẫn luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.
Hồng Giang - Khánh Ly
12 phút trước
53 phút trước
17 phút trước
36 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
12 phút trước
14 phút trước