Khi những bạn nhỏ kể chuyện di sản bằng hội họa

Không gian triển lãm “Ngàn năm di sản” tại Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Triển lãm “Ngàn năm di sản” khai mạc ngày 8/8 tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, giới thiệu các tác phẩm xoay quanh chủ đề di sản, văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam.
Điểm đáng chú ý của triển lãm là sự đa dạng về độ tuổi của người tham gia. Bên cạnh những họa sĩ có nhiều năm gắn bó với hội họa, triển lãm còn có sự góp mặt của 15 họa sĩ nhí. Với các em, di sản không chỉ là những công trình cổ hay câu chuyện trong sách vở mà còn là những hình ảnh có thể quan sát, cảm nhận và chuyển hóa thành màu sắc, đường nét.
Trong số các tác giả nhỏ tuổi tham dự triển lãm có bạn Nguyễn Phúc Bảo Anh (TP Hà Nội), với hai tác phẩm được lựa chọn trưng bày.
Đứng trước những bức tranh của mình tại không gian triển lãm, Bảo Anh cho biết em cảm thấy rất vui và tự hào khi tác phẩm được giới thiệu cùng nhiều tác phẩm khác.

Bạn Nguyễn Phúc Bảo Anh đóng góp hai tác phẩm tại triển lãm “Ngàn năm di sản”.
Với một bạn nhỏ, việc tranh của mình xuất hiện trong một không gian văn hóa như Văn Miếu – Quốc Tử Giám mang đến một trải nghiệm khác với việc vẽ tranh ở nhà hay trong lớp học. Những bức tranh vốn bắt đầu từ sở thích và cảm xúc cá nhân nay trở thành một phần của không gian nghệ thuật chung, nơi người xem có thể dừng lại, quan sát và cảm nhận.
Không gian triển lãm vì thế không chỉ có những tác phẩm quy mô lớn hay các sáng tác mang tính chuyên môn, mà còn có những câu chuyện rất riêng của người trẻ với những góc nhìn hồn nhiên về Văn Miếu và các biểu tượng văn hóa Việt Nam.
Sự góp mặt của những tác giả nhỏ tuổi cũng tạo nên một sắc thái riêng cho triển lãm. Nếu các tác phẩm của họa sĩ trưởng thành thường gắn với những suy tư, trải nghiệm và cách xử lý chất liệu phong phú, tranh của các em nhỏ lại có lợi thế ở sự trực tiếp và trong trẻo. Những hình ảnh về di sản được nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ, không quá nặng về lý giải mà thiên về cảm nhận.
Đây cũng là một trong những cách để câu chuyện về di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thay vì chỉ tiếp cận di sản qua những bài học hay chuyến tham quan, các em có thể tự quan sát, lựa chọn hình ảnh mình yêu thích và kể lại bằng ngôn ngữ hội họa.

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau.
Họa sĩ Đinh Quang Huy, Nhà sáng lập CLB Tôi Vẽ, cho biết: "Hơn 120 tác phẩm đa chất liệu của 50 tác giả với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau là những góc nhìn đa dạng về di sản Việt Nam. Từ kiến trúc, con người, thiên nhiên đến văn hóa và đời sống, mỗi tác phẩm đều mang một tiếng nói riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản. Chúng tôi mong triển lãm giúp công chúng cảm nhận rằng di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo."
Theo Ban Tổ chức, triển lãm được thực hiện với mong muốn mở ra những góc nhìn đa dạng về di sản Việt Nam, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh gió, khắc gỗ, màu nước, gouache...

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng thuộc nhiều lứa tuổi.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia sẻ: "Triển lãm 'Ngàn năm di sản' không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn lưu giữ tình yêu Hà Nội, niềm trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật”.
Triển lãm “Ngàn năm di sản” diễn ra từ ngày 8/8 đến 25/9 tại Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn có các workshop trải nghiệm về khắc gỗ, màu nước, gouache, sơn mài và hoạt động giao lưu với các họa sĩ.
Duy Minh
5 giờ trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước