Hơn 120 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 'Ngàn năm di sản'
Sự kiện là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 8.8 – 25.9, triển lãm quy tụ 50 tác giả từ học sinh lớp 3 đến những họa sĩ trên 60 tuổi.
Những sáng tác được thực hiện trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, tranh dó, khắc gỗ, màu nước, gouache, Aqyla..., cùng hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên, đời sống Việt Nam dưới góc nhìn hội họa đương đại.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, triển lãm không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn lưu giữ tình yêu Hà Nội, sự trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng CLB Tôi vẽ vinh dự tổ chức sự kiện như một lời tri ân lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của dân tộc.
Từ cảm hứng ấy, nhiều biểu tượng văn hóa và kiến trúc của Thủ đô sẽ hiện diện trong các tác phẩm như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Quán Thánh, Cửa Bắc...

Bên cạnh đó là những miền di sản trải dài khắp đất nước, từ cao nguyên đá Đồng Văn, Vịnh Hạ Long, vùng đồng bằng Bắc Bộ đến Cố đô Huế và những miền đất phương Nam. Qua mỗi góc nhìn, di sản được tái hiện bằng nhiều phong cách tạo hình khác nhau, góp phần phản ánh sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Không gian trưng bày tại Nhà Thái Học được bố cục bài bản theo từng nhóm chất liệu, khéo léo kết hợp giữa hình thức treo tranh truyền thống và nghệ thuật sắp đặt.
Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng chính là bức tranh Vinh quy bái tổ với kích thước đồ sộ 2,5 x 7m được thực hiện hoàn toàn thủ công.
Tác phẩm kết hợp hài hòa với hệ thống vải ngũ hành do CLB Tôi vẽ thiết kế, tạo nên một điểm nhấn thị giác ấn tượng, tôn vinh nét đẹp của văn hóa dân tộc trong sự hòa quyện giữa ngôn ngữ tạo hình hiện đại và giá trị truyền thống.

Họa sĩ Đinh Quang Huy, nhà sáng lập CLB Tôi vẽ cho biết: “Hơn 120 tác phẩm đa chất liệu của 50 tác giả với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau là những góc nhìn đa dạng về di sản Việt Nam. Từ kiến trúc, con người, thiên nhiên đến văn hóa và đời sống, mỗi tác phẩm đều mang một tiếng nói riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản.
Chúng tôi mong muốn triển lãm giúp công chúng cảm nhận rằng di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo".
Không dừng lại ở việc ngắm nhìn, người dân, du khách đến với triển lãm còn được trực tiếp "chạm" vào nghệ thuật qua chuỗi workshop tương tác thú vị.
Các chương trình như Dấu di sản giúp du khách tìm hiểu kỹ thuật khắc gỗ và in tranh trên giấy dó. Màu di sản hướng dẫn vẽ tranh trên gỗ, hay Lấp lánh di sản mở ra cơ hội thực hành quy trình chế tác sơn mài.

Đặc biệt, buổi tọa đàm Đối thoại sơn mài Việt diễn ra vào ngày 29.8 sẽ là diễn đàn sâu sắc quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ để cùng thảo luận về lịch sử, giá trị cũng như định hướng phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trong thời đại mới.
Là hoạt động thường niên tiếp nối các dự án cộng đồng thành công trước đó như Nước non ngàn dặm hay Tôi vẽ Hà Nội, triển lãm Ngàn năm di sản tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội mà còn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về di sản dân tộc trong lòng mỗi người tham dự.
ĐÌNH TOÁN; ảnh: BTC
1 giờ trước
15 giờ trước
21 giờ trước
7 giờ trước
46 phút trước
10 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước