🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Hơn 120 tác phẩm kể chuyện 'Ngàn năm di sản' bằng hội họa

1 giờ trước
Chiều 8/8, tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, triển lãm tranh Ngàn năm di sản chính thức khai mạc.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật do Câu lạc bộ Tôi Vẽ phối hợp cùng Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, chào mừng 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Triển lãm giới thiệu hơn 120 tác phẩm của hơn 50 tác giả ở nhiều độ tuổi, từ học sinh tiểu học đến các họa sĩ cao niên. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn mài, lụa, dó, khắc gỗ, màu nước và gouache, tái hiện vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, đời sống Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các hoạ sĩ nhí có tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, qua 120 tác phẩm, công chúng có thể cảm nhận được sức sống và mạch nguồn của đạo học Việt Nam. Đó là một quá trình truyền dạy, sáng tạo của thầy và trò, của người vẽ, thể hiện qua sự đa dạng về phong cách, chất liệu và độ tuổi sáng tác. Điều đó cho thấy sự học là không giới hạn. Điểm chung của các họa sĩ là niềm đam mê với nghệ thuật, tình yêu đối với những di sản của cha ông. Tất cả tình yêu, đam mê đó được kết tinh trong các tác phẩm, góp phần diễn giải di sản bằng nghệ thuật, đưa di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật là tác phẩm Vinh quy bái tổ kích thước 2,5m x 7 mét được thực hiện hoàn toàn thủ công, cùng hệ thống vải ngũ hành tái hiện họa tiết và kiến trúc di sản Việt Nam. Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm của 15 họa sĩ nhí, mang đến góc nhìn hồn nhiên, giàu cảm xúc về các biểu tượng văn hóa dân tộc.

Chia sẻ tại sự kiện, họa sĩ Đinh Quang Huy- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tôi Vẽ cho biết, triển lãm Ngàn năm di sản được Câu lạc bộ triển khai từ gần một năm trước, trải qua nhiều giai đoạn từ tìm kiếm ý tưởng, trao đổi, hoàn thiện và thống nhất phương án thể hiện, với mục tiêu tạo tiếng nói chung giữa các thành viên có độ tuổi, phong cách và chất liệu sáng tác khác nhau. Hơn 50 họa sĩ cùng góp phần tạo nên một "khối kể chuyện bằng hội họa, bằng ngôn ngữ nghệ thuật" xuyên suốt. 

Theo họa sĩ, điểm kết nối các tác giả chính là tình yêu mỹ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, di sản và lịch sử Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như màu nước, acrylic, sơn dầu, trong đó có những sáng tác thử nghiệm chất liệu acrylic trên giấy dó và bố, góp phần tạo nên sự đa dạng, độc đáo cho triển lãm.

Trong thời gian diễn ra từ ngày 8/8 đến 25/9, Ban Tổ chức sẽ triển khai chuỗi workshop về khắc gỗ, màu nước, sơn mài cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Đặc biệt, ngày 29/8 sẽ diễn ra tọa đàm "Đối thoại sơn mài Việt" với sự tham gia của các họa sĩ, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhằm trao đổi về giá trị và xu hướng phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam đương đại.

Tuyết Mai/TTXVN

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ