Khách Tây được người bán ve chai ở TP.HCM tìm lại đôi giày bỏ quên
Video quá trình tìm lại đôi giày của nam du khách người Anh đạt hơn 5.000 lượt chia sẻ Người phụ nữ bán ve chai đã giúp nam du khách tìm lại đôi giày bỏ quên, trước ngày anh lên máy bay về nước.
Đầu tháng 7, trên Instagram cá nhân, Joe Brady (28 tuổi, quốc tịch Anh) đăng tải video thể hiện sự cảm kích trước việc một người phụ nữ bán ve chai ở TP.HCM đã giúp anh tìm lại đôi giày bỏ quên. Joe viết: "Bà ấy không biết tiếng Anh, cũng không có lý do gì để giúp tôi, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy".
Hành động tử tế của người phụ nữ dành cho vị khách quốc tế khiến đoạn video bất ngờ thu về hơn 70.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận sau hơn một tháng.
Kể lại với Tri Thức - Znews, Joe cho biết trong chuyến du lịch đến TP.HCM kéo dài một tuần, anh nhận được đôi sneaker đặt mua từ Hà Nội. Trong lúc háo hức, anh đã mang giày mới để quay video fit check (ghi lại toàn bộ trang phục đang mặc). Đôi giày cũ có giá trị được cho vào hộp.
Tuy nhiên, khi quay xong video, Joe quên hoàn toàn về hộp giày và rời đi. Khoảng vài tiếng sau, anh quay lại tìm nhưng hộp giày đã không còn.
"Tôi nhận ra lần cuối tôi thấy hộp giày là lúc quay video trong con hẻm cạnh căn hộ đang thuê ở phường Chợ Quán. Tôi đã dùng Google Dịch để hỏi người dân gần đó về đôi giày. Một người đàn ông làm bảo vệ đã giúp tôi liên hệ với người phụ nữ bán ve chai thường đi vào con hẻm", Joe cho biết.


Người phụ nữ (áo xanh) giải thích với đồng nghiệp rằng Joe đang tìm lại đôi giày bỏ quên và mong được nhận lại món đồ.
Dù đang bận và không nói được tiếng Anh, người phụ nữ vẫn nhanh chóng hiểu nam du khách đang tìm đồ và nán lại hơn 40 phút để giúp anh. Bà vừa đẩy xe, vừa liên tục gọi điện thoại cho 3-4 người bán ve chai khác trong khu vực.
Sau đó, người phụ nữ nắm tay anh băng qua những con đường đông đúc đến gặp người đã nhặt được đôi giày, nhẹ nhàng giải thích để Joe nhận lại món đồ.
"Tôi đã gửi người phụ nữ một ít tiền thay lời cảm ơn, nhưng bà nhất quyết từ chối. Tôi đã dúi vào tay bà và nói rằng mình sẽ không rời đi nếu bà không nhận tấm lòng. Với tôi, sự giúp đỡ của bà trở thành điểm kỷ niệm đặc biệt khiến tôi có cái nhìn đầy thiện cảm về Việt Nam", anh bày tỏ.
Trong chuyến du lịch TP.HCM, Joe đã dành thời gian dạo phố, mua sắm tại các thương hiệu nội địa và trải nghiệm văn hóa ẩm thực đường phố từ đêm đến tận sáng.
Điều anh ấn tượng nhất là người dân địa phương. Họ chào đón khách du lịch bằng sự thân thiện và chân thành, sẵn sàng giúp đỡ mà không nghĩ đến lợi ích.



Nam du khách người Anh thưởng thức ốc đêm và ghé hơn 10 thương hiệu nội địa trong chuyến du lịch TP.HCM. Ảnh: Joe Brady.
Joe cho biết chưa từng thấy đất nước nào bấm còi xe nhiều như Việt Nam, nhưng điều này lại xuất phát từ việc người dân quan tâm, cảnh báo an toàn cho những người xung quanh, ngay cả khi khoảng cách giữa các phương tiện và người đi bộ không quá gần.
"Điều này khá bình thường với mọi người, nhưng với tôi lại rất đáng yêu. Trước đây, tôi chuyển từ Anh sang Thái Lan sinh sống vì thích sự yên bình, nắng ấm của châu Á. Sau chuyến đi này, tôi sẽ cân nhắc thêm về cuộc sống ở Việt Nam", anh nói.
Đây không phải lần đầu du khách quốc tế nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người dân khi đến Việt Nam. Hồi tháng 5, một nữ du khách nước ngoài được một số nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) xoa bóp, bôi dầu gió khi thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi, say nắng. Sau ít phút, vị khách dần tỉnh táo hơn.
Tháng 12/2025, trong chuyến đi du lịch TP.HCM, Pai Kan Tue, du khách Thái Lan, đã làm rơi điện thoại trên taxi. Một số người dân gần đó đã chủ động tiếp cận, đề nghị giúp nữ du khách liên hệ với tài xế bằng sim Việt Nam. Sau khoảng 15 phút sau, tài xế đã đến trả lại điện thoại tận tay.
Câu chuyện của Joe Brady cũng diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%. Đáng chú ý, kết quả trên vẫn khả quan dù tháng 6 bắt đầu mùa thấp điểm của thị trường khách quốc tế.




Khách quốc tế đông đúc tại Bưu điện Trung tâm và chợ Bến Thành đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.
Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.
Riêng TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với hơn 6,3 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành 58,1% kế hoạch năm.
Trong bối cảnh chung, TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao. Cùng với đó là chính sách thị thực thông thoáng, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, mở ra cơ hội để du khách đến du lịch, trải nghiệm văn hóa và con người để tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về Việt Nam.
Trúc Hồ
52 phút trước
23 phút trước
29 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước