Kể chuyện Hà Nội bằng những sản phẩm độc đáo
Từ những chiếc "kem địa danh" Hà Nội
Một buổi chiều dạo quanh phố phường Hà Nội, không khó để bắt gặp những bạn trẻ thích thú cầm trên tay que kem mang hình Cửa Bắc Hoàng Thành Thăng Long, Nhà hát Lớn Hà Nội hay Chùa Một Cột... Những biểu tượng quen thuộc của Thủ đô được “thu nhỏ” trong từng que kem 3D, một ý tưởng sáng tạo của anh Lý Hải Hoàng Tân.
Bắt đầu từ năm 2023, “kem địa danh” không đơn thuần là một sản phẩm ẩm thực mà còn là câu chuyện về tình yêu Hà Nội. Từng chi tiết nhỏ trên mỗi que kem đều được anh Lý Hải Hoàng Tân nghiên cứu và thiết kế thủ công.

Anh Lý Hải Hoàng Tân và những chiếc kem địa danh Hà Nội. Ảnh: HT
“Để một chiếc kem 3D hoàn hảo đến tay khách hàng cần trải qua nhiều công đoạn như thiết kế khuôn, tạo công thức… Tôi phải đến từng nơi quan sát, tự lên ý tưởng thiết kế rồi đúc thành khuôn. Đây là việc khó nhất khi làm kem địa danh”. Cũng theo anh Lý Hải Hoàng Tân, những công trình có nhiều chi tiết như Nhà hát Lớn đòi hỏi phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần để đảm bảo độ chính xác. Quá trình lấy kem ra khỏi khuôn sao cho các đường nét vẫn nguyên vẹn cũng là một thử thách, cần sự tỉ mỉ và khéo léo.
Những chiếc “kem địa danh” nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực. Bạn Nguyễn Thúy An (Ninh Bình) cho biết: “Không chỉ thưởng thức kem, chúng mình còn chia sẻ với nhau về các địa danh được mô phỏng. Ngắm chiếc kem, mình mong muốn được khám phá thêm về Hà Nội, đến với nhiều địa danh của Thủ đô trong tương lai”.
Đến nay, anh Lý Hải Hoàng Tân đã mô phỏng thành công 13 địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Không dừng lại ở hình thức, anh còn tạo ra nhiều hương vị, đưa các nông sản Việt như chè san tuyết, hồng treo gió vào từng sản phẩm.
“Tôi vui nhất là có thể lan tỏa hình ảnh các địa danh của Hà Nội và nhiều tỉnh thành đến với mọi người. Ý tưởng của mình được áp dụng ở nhiều nơi cũng là một niềm hạnh phúc”, anh Tân nói.

Những chiếc kem và địa danh giống nhau đến từng chi tiết. Ảnh: HT
Từ một xưởng nhỏ năm 2018, hiện anh Lý Hải Hoàng Tân đã phát triển thành hệ thống sản phẩm tại Hà Nội, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày cung cấp hàng nghìn sản phẩm ra thị trường và tạo việc làm cho nhiều lao động.
... Đến trang sức lưu giữ hình ảnh Thăng Long
Những câu chuyện Hà Nội còn được tái hiện tinh xảo trong nhiều sản phẩm thủ công. Đào Thị Hiền Thu, một cô gái 9X, đã lựa chọn cách kể chuyện bằng trang sức, với mong muốn lan tỏa hình ảnh Thủ đô qua từng chi tiết nhỏ.
Đào Thị Hiền Thu có nhiều năm tiếp xúc với các công trình văn hóa và thể hiện niềm đam mê sáng tạo của mình qua các sản phẩm mang đậm bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Nổi bật trong số đó là chiếc nhẫn rồng Thăng Long - sản phẩm được chế tác công phu với nhiều lớp cấu kiện, tái hiện các danh lam thắng cảnh như Tháp Rùa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
“Chiếc nhẫn Thăng Long được chúng mình làm riêng cho những người yêu Hà Nội. Nhẫn gồm nhiều cấu kiện như lớp rồng, hoa văn mây lửa, lớp danh lam và các lớp nền trợ xoay, giúp các chi tiết có thể chuyển động linh hoạt”, Đào Thị Hiền Thu chia sẻ.

Chiếc nhẫn Thăng Long. Ảnh: NMS
Theo Đào Thị Hiền Thu, để hoàn thiện một sản phẩm, nhóm phải mất từ 2 đến 3 tháng nghiên cứu và chế tác. Độ chi tiết của sản phẩm có thể đạt tới 90% so với nguyên mẫu.
Không chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp, Đào Thị Hiền Thu còn chú trọng yếu tố giáo dục - kèm theo mỗi sản phẩm là những thông tin giải thích về ý nghĩa biểu tượng văn hóa. Do vậy, mỗi người không chỉ sở hữu một món trang sức mà còn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
“Ngay từ khi bắt đầu tạo tác, mình đã muốn lồng ghép hình tượng văn hóa Việt Nam vào sản phẩm. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là cách lan tỏa hình ảnh Thủ đô đến bạn bè quốc tế”, Đào Thị Hiền Thu nói.
Đưa nghệ thuật truyền thống vào đời sống hiện đại
Ở một hướng đi khác, Nguyễn Hoàng Anh, cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chọn cách làm mới nghệ thuật truyền thống thông qua kỹ thuật “Họa kim sa”.
Từ niềm yêu với văn hóa truyền thống của dân tộc, Nguyễn Hoàng Anh đã dành nhiều năm nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật pháp lam, một loại hình từng tồn tại trong cung đình Huế nhưng dần mai một.

Một tác phẩm Họa kim sa. Ảnh: HA
“Mình luôn khao khát thể hiện vẻ đẹp đất nước thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một cách tiếp cận mới, gần gũi hơn với người trẻ”, Hoàng Anh chia sẻ.
Sau một năm nghiên cứu và ba năm thử nghiệm, Nguyễn Hoàng Anh đã phát triển kỹ thuật “Họa kim sa” với quy trình đơn giản hơn, thay thế công đoạn nung nhiệt độ cao bằng chất liệu epoxy resin mà vẫn giữ được vẻ đẹp tinh xảo.
Từ nền tảng này, Nguyễn Hoàng Anh ứng dụng vào các sản phẩm đời sống như ốp điện thoại, quạt giấy, bưu thiếp, túi xách… với họa tiết lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Hàng Trống.
Không dừng lại ở sáng tạo sản phẩm, Nguyễn Hoàng Anh còn tổ chức các workshop để hướng dẫn người trẻ trải nghiệm và thực hành. “Tình yêu với văn hóa truyền thống nằm trong từng hành động nhỏ”, Hoàng Anh bày tỏ.

Nhiều sản phẩm được tạo ra với họa tiết lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Hàng Trống. Ảnh: HA
Từ những que kem nhỏ bé, chiếc nhẫn tinh xảo đến các sản phẩm ứng dụng nghệ thuật truyền thống, những câu chuyện Hà Nội đang được “làm mới” theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng. Đặc biệt, sự tham gia của người trẻ đã mở ra hướng đi mới cho việc quảng bá di sản - di sản không khô cứng, không xa vời mà sống động, hấp dẫn và giàu cảm hứng.
Những sáng tạo ấy cho thấy, khi văn hóa truyền thống được đặt trong đời sống hiện đại, không chỉ được gìn giữ mà còn có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ từ chính những điều giản dị nhất.
Nguyễn Dũng
18 phút trước
3 giờ trước
9 phút trước
5 giờ trước
47 phút trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước