Iran đáp trả tối hậu thư của Mỹ, đe dọa 'trả đũa năng lượng'
Cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran đã kéo dài 3 tuần với không một dấu hiệu hạ nhiệt nào từ tất cả các bên. Các động thái tấn công "ăn miếng trả miếng" nhằm vào hạ tầng dân sự và cơ sở sản xuất không chỉ làm rung chuyển thị trường toàn cầu mà còn đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 (giờ địa phương) tuyên bố nếu Iran không hoàn toàn mở eo biển Hormuz mà không đe dọa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất. Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ.

Tàu chờ dầu ngoài khơi cảng Sultan, Oman ngày 21/3. Ảnh: Reuters
Trong một tuyên bố đáp trả, Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari ngày 22/3 khẳng định: "Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như công nghệ thông tin và các cơ sở khử muối nước thuộc về Mỹ và chế độ trong khu vực, sẽ bị nhắm mục tiêu theo các cảnh báo trước đó".
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf trong một tuyên bố trên mạng xã hội X nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng ở Trung Đông có thể bị "phá hủy theo cách không thể đảo ngược" nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công, và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài.
Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội X rằng "những lời đe dọa chỉ củng cố thêm sự đoàn kết". "Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả mọi người, trừ những người xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta kiên quyết đối đầu với những lời đe dọa cuồng nộ trên chiến trường", ông nói.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đồng thời cảnh báo: "Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không được mở cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại".
Trước đó, truyền thông Iran dẫn lời đại diện của nước này tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu ngoại trừ các tàu có liên quan đến "kẻ thù của Iran".
Trong ngày 22/3, tiếng còi báo động không kích đã vang lên không ngừng trên khắp Israel, Reuters đưa tin, cảnh báo về các đợt không kích dồn dập từ Iran. Hàng chục người đã bị thương trong 2 đợt tấn công riêng biệt nhằm vào các thị trấn Arad và Dimona phía Nam Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công đáp trả Tehran vài giờ sau đó.
Linh San
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
17 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 giờ trước
9 phút trước
17 phút trước
24 phút trước
25 phút trước
28 phút trước
33 phút trước
45 phút trước
51 phút trước