Hậu phương vững chắc - điểm tựa để người lính trẻ vững bước
Gia đình - điểm tựa đầu tiên
Nhận tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Hoàng Minh Đức (sinh năm 2006, xã Đông Anh) không giấu được niềm vui xen lẫn xúc động. Vui vì đủ điều kiện khoác áo lính, tự hào vì được thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, nhưng cũng không khỏi bâng khuâng khi lần đầu xa nhà.
Đức chia sẻ: “Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, em vừa bất ngờ vừa tự hào. Em xác định đây là trách nhiệm của thanh niên nên sẵn sàng lên đường. Được gia đình động viên rất nhiều nên em càng yên tâm hơn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh tặng quà, động viên tinh thần các tân binh trước ngày nhập ngũ
Chị gái của Đức, bạn Hoàng Hải Anh cho biết, từ khi em trai nhận lệnh, cả gia đình đã chủ động sắp xếp công việc để em không phải bận tâm. “Gia đình luôn động viên em xác định rõ trách nhiệm của người thanh niên. Mọi việc ở nhà đã có bố mẹ và chị lo liệu. Chúng tôi tạo hậu phương vững chắc để em yên tâm rèn luyện”, chị nói.
Cũng chung tâm trạng ấy, tân binh Nguyễn Đức Tùng chia sẻ niềm vui khi đủ điều kiện nhập ngũ: “Em xác định đây là nghĩa vụ của mình nên rất sẵn sàng. Được gia đình và địa phương quan tâm, động viên nên em càng vững tin hơn”.
Tại xã Quảng Bị, tân binh Trương Việt Hoàng là một trong 40 thanh niên lên đường năm nay. Hoàng bày tỏ: “Em xác định nhập ngũ là trách nhiệm của mình. Thời gian qua, thông, chính quyền xã và bố mẹ em động viên rất nhiều, sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt”.
Bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ của Hoàng, chia sẻ: “Đi bộ đội là nghĩa vụ và cũng là cơ hội để con trưởng thành. Gia đình chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, chấp hành kỷ luật, sống đoàn kết với đồng đội”.
Những lời dặn dò giản dị ấy chính là hành trang tinh thần quý giá, là điểm tựa để các tân binh vững bước trong môi trường mới.
Vững tin nơi tuyến đầu
Không chỉ gia đình, công tác tuyển quân tại các địa phương được triển khai chặt chẽ, bài bản, đúng quy định và thấm đượm nghĩa tình.
Tại xã Đông Anh, năm nay có 78 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 50 đồng chí tình nguyện viết đơn xung phong. Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tân binh, đồng thời nhấn mạnh: Địa phương tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy truyền thống quê hương, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban công tác mặt trận thôn Thái Hòa, xã Quảng Bị đến nhà thăm hỏi, tặng quà động tân binh Trương Việt Hoàng trước ngày hội tòng quân
Sự quan tâm không chỉ dừng ở lời động viên. Trước ngày giao quân, mỗi tân binh được trao quà và sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng; các thanh niên tình nguyện được khen thưởng, ghi nhận tinh thần xung kích.
Thượng tá Phạm Đăng Hải, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Anh cho biết, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức gặp mặt, trao quyết định, tặng quà trước và sau Tết; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, chế độ học nghề và hỗ trợ việc làm sau khi xuất ngũ. “Chúng tôi xác định công tác tuyển quân không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà phải bảo đảm chất lượng, công khai, công bằng và tạo niềm tin trong nhân dân”, đồng chí nhấn mạnh.
Tại xã Quảng Bị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đầy đủ 10 bước theo quy định. Ngoài ra, xã và các đoàn thể cũng tổ chức hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm sát sao của địa phương.
Trung tá Đào Đăng Thông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Bị cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, UBND, MTTQ xã đã chỉ đạo nhiều hoạt động động viên từ cấp xã đến cấp thôn, trong đó chúng tôi tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà quân nhân xuất ngũ và công dân trúng tuyển; phát quân trang; ngày giao quân là bước cuối cùng”.

Đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh trước ngày nhập ngũ
Đồng chí Bùi Mạnh Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị khẳng định: Thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm theo luật định mà còn là vinh dự của tuổi trẻ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn tự hào, dõi theo và đồng hành cùng các tân binh.
Cùng với đó, Đoàn Thanh niên hai xã tổ chức giao lưu, sinh hoạt truyền thống, gặp gỡ quân nhân xuất ngũ để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thêm động lực cho thanh niên trước ngày lên đường. Những hoạt động thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô.
Từ sự chuẩn bị chu đáo trong quy trình tuyển quân đến những phần quà nghĩa tình, từ lời dặn dò của gia đình đến sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể - tất cả đã tạo nên một hậu phương vững vàng cho người lính trẻ.
Phía trước là môi trường quân ngũ với nhiều thử thách, nhưng phía sau là niềm tin yêu của gia đình và quê hương. Chính điểm tựa tinh thần ấy sẽ giúp các tân binh Thủ đô vững tâm rèn luyện, trưởng thành trong màu áo lính và một ngày trở về trong niềm tự hào của Nhân dân địa phương.
Mai Khôi
1 phút trước
42 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
31 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước