🔍
Chuyên mục: Du lịch

Hành trình săn tìm 'kho báu' trên phố Seoul

1 giờ trước
Mỗi cuối tuần, hàng trăm nghìn người ở mọi lứa tuổi lại đến trung tâm Seoul để tham gia những 'cuộc săn kho báu'.

Khu chợ Chủ nhật nổi tiếng của Seoul trải dài hơn 30 dãy phố. Ảnh: CNN

Khu chợ Chủ nhật nổi tiếng của Seoul

Người dân địa phương và du khách đều tìm đến đây mong kiếm được những món hời như quần áo, đồng hồ, trang sức, biển số xe, thực phẩm dư thừa, những bao thuốc lá từ nhiều thập kỷ trước.

Khu chợ trời ngoài trời không chính thức này trải dài hơn 5,6327km đường phố, và hoạt động gần như mỗi cuối tuần trong năm, bất kể thời tiết. Tuy nhiên, ngày nhộn nhịp nhất đối với những người săn đồ giá rẻ là Chủ nhật, khi số lượng người bán đông nhất.

Hàng hóa tràn ra từ các cửa hàng xuống vỉa hè và cả dải phân cách, nơi người bán bày la liệt quần áo, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, thậm chí cả mỹ phẩm và nước hoa, cả mới lẫn đã qua sử dụng, để người mua thoải mái tìm kiếm, lựa chọn.

Những người dân quen thuộc với khu chợ còn lập các nhóm trò chuyện để chia sẻ “chiến lợi phẩm”, trong khi các nhà thiết kế thời trang cũng tìm đến đây để lấy cảm hứng từ phong cách của người mua sắm.

Nguồn gốc của khu chợ này bắt đầu từ khu phố Sinseol-dong. Đây là một không gian rộng hơn 54.000 feet vuông (tương đường 5.017m2) với 868 gian hàng. Trước đây là một trường học, địa điểm này được chính quyền thành phố chuyển đổi thành chợ vào năm 2008, khi các tiểu thương được di dời từ khu vực khác của Seoul trong một dự án cải tạo.

Chợ bắt đầu tổ chức các phiên bán hàng ngoài trời vào mỗi Chủ nhật. Nhận thấy lượng khách đông đúc mà các phiên chợ này thu hút, những người bán ở các con phố lân cận cũng mở thêm các quầy hàng tự phát trên vỉa hè.

Dần dần, hoạt động buôn bán lan rộng sang các khu vực xung quanh, hình thành nên khu chợ đường phố khổng lồ như ngày nay.

Truy tìm "kho báu"

Khu vực Dongmyo của Seoul nổi tiếng với thời trang vintage. Ảnh: CNN

Dù điểm mua sắm này chỉ mới hình thành chưa đầy hai thập kỷ, văn hóa buôn bán trên đường phố ở Seoul đã có từ những năm 1960. Sau Chiến tranh Triều Tiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc kiếm sống nên bắt đầu bán đi những tài sản của mình để trang trải cuộc sống.

Một số người dựng các quầy hàng bán đồ đã qua sử dụng, và theo thời gian, các tiểu thương di chuyển khắp thủ đô Hàn Quốc khi các khu vực được tái phát triển qua từng giai đoạn.

Ông Changhoon Han điều hành một cửa hàng đồ cũ ở rìa khu chợ đường phố tại Sinseol-dong.

Vào một buổi sáng Chủ nhật gần đây, ông bày một số món nổi bật ra phía trước cửa hàng, cẩn thận không để chúng tràn xuống lòng đường nhằm tránh thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng. Đủ loại mặt hàng được bày bán, từ đồng hồ, tranh nghệ thuật, tượng điêu khắc, biển nóc taxi cho đến cả… thuốc lá?

Ông Han cho biết những cây thuốc lá có tuổi đời hàng chục năm này không phải để sử dụng mà dành cho mục đích sưu tầm.

Vài năm trước, đây từng là một trào lưu khá phổ biến dành cho người lớn tuổi, khi những bao thuốc từ giữa thế kỷ XX thường được bán hết gần như ngay lập tức sau khi bày ra.

Chỉ cách “cửa hàng bán đủ thứ” khoảng chục bước chân là một con ngõ cụt, nơi người mua tấp nập lục tìm trong những thùng đồ đủ loại: dây điện, đồng hồ, sơn móng tay, ấm đun nước, vài chai phấn ong… nhưng chủ yếu vẫn là các dụng cụ và vật tư.

Nơi này không có tên gọi chính thức, nhưng mọi người đều biết đến qua vị trí quen thuộc. Chính sự thân thiện, ấm áp của người bán là điều khiến khách hàng quay lại nơi đây.

Những người yêu thích “săn kho báu” kiên nhẫn lựa chọn và có thể tìm thấy nhiều món đồ cũ giá trị tại khu chợ. Ảnh: CNN

Trong khi khu Sinseol-dong của Seoul vẫn còn giữ được phần nào trật tự trong hoạt động buôn bán trên phố, thì đi về phía tây đến khu Dongmyo, mọi thứ trở nên sôi động, ồn ào và thậm chí có phần choáng ngợp hơn.

Khu vực này nổi tiếng với chợ đồ cũ. Tổng thể mang một không khí hơi bụi bặm, hỗn độn, góp phần tạo nên nguồn năng lượng săn tìm “kho báu” đầy hối hả lan khắp các con phố.

Ngay cả việc chọn rẽ vào con đường nào cũng đã là một thử thách, khi các góc phố và ngã tư đều ngập tràn đủ loại đồ cũ, khiến người mua tha hồ lựa chọn và hy vọng tìm được món “đắt giá” cho chuyến săn tìm của mình.

Bên cạnh sự pha trộn của đủ loại hàng hóa, những người bán ở đây cũng không hề ngại ngần khi chào mời.

Một sinh viên đại học 22 tuổi, chỉ cho biết tên là Park, chia sẻ anh đến Dongmyo để “săn” các món đồ họa tiết rằn ri.

Nơi đây được xem là điểm khởi nguồn cho xu hướng thời trang vintage đang lan rộng tại Seoul, đồng thời thu hút đông đảo người mua nhờ những video trên Instagram ghi lại các “chiến lợi phẩm” được săn tìm tại khu chợ.

Khi buổi tối buông xuống vào một ngày Chủ nhật gần đây, hai cậu thiếu niên cúi mình dùng đèn pin điện thoại soi qua một “ngọn núi” mặt đồng hồ và dây đeo, tìm kiếm một chiếc đồng hồ Louis Vuitton. Đó là một “kho báu” thực sự.

Đôi khi, không khí ở đây cũng trở nên khá kịch tính.

Theo CNN

MINH DƯƠNG

TIN LIÊN QUAN










Home Icon VỀ TRANG CHỦ