Hàng nghìn khán giả hòa cùng 'Hà Nội bình yên' hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026
Điểm hẹn “Hà Nội bình yên” tại phố đi bộ
Tối ngày 28/3, tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm) dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an Thành phố long trọng tổ chức Concert “Hà Nội bình yên”. Sự kiện đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho người dân và du khách.
Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng và được tổ chức ngay tại không gian phố đi bộ, “Hà Nội bình yên” cho thấy nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức.
Tới dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội... cùng đông đảo người dân và du khách.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, con người luôn cần những khoảng lặng để cân bằng và tái tạo năng lượng tinh thần. “Hà Nội bình yên” ra đời như một món quà âm nhạc đặc biệt, nơi những thanh âm tinh tế trở thành cầu nối đưa khán giả trở về với sự an yên trong tâm hồn.
Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn ngoài trời, sự kiện là nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để chạm tới chiều sâu nội tâm, khơi gợi ký ức và kết nối những giá trị tinh thần bền vững.

Diva Mỹ Linh trình bày ca khúc "Hương Ngọc Lan".
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc màu. Nổi bật là nghệ sĩ violin Anh Tú - linh hồn của chương trình, người dẫn dắt toàn bộ mạch cảm xúc bằng tiếng đàn khi da diết, khi bùng nổ. Đồng hành cùng anh là nghệ sĩ opera Việt Dung, diva Mỹ Linh - biểu tượng của những bản tình ca Hà Nội, cùng các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn.
Chương trình được dàn dựng như một hành trình xuyên suốt, từ những giai điệu lãng mạn về Hà Nội, các bản tình ca Việt Nam sâu lắng, đến những tác phẩm âm nhạc quốc tế bất hủ - nơi mỗi khán giả có thể tìm thấy một phần ký ức và cảm xúc của riêng mình.
Khoảnh khắc cộng hưởng của hàng nghìn trái tim
Điểm nhấn của chương trình là thời khắc cả không gian Nhà Bát Giác đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. Khi hệ thống chiếu sáng sân khấu và ánh đèn đô thị xung quanh được tắt đi, khu vực biểu diễn chìm vào bóng tối, tạo nên một khoảng lặng hiếm có giữa trung tâm Thủ đô. Ngay sau đó, hàng nghìn khán giả chủ động bật đèn flash điện thoại, cùng với ánh nến điện từ các nghệ sĩ trên sân khấu, hình thành một không gian ánh sáng giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

Thời khắc cả không gian Nhà Bát Giác đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất.
Trong nền giai điệu “Heal the World”, tiếng violin vang lên, kết hợp với phần hợp xướng của hàng trăm nghệ sĩ và sự hòa giọng của khán giả, đã tạo nên một khoảnh khắc đồng điệu. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức, toàn bộ không gian trở thành một tập thể thống nhất, cùng tham gia vào hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất bằng hành động cụ thể.
Việc tắt đèn, sử dụng nguồn sáng tối giản và cùng cất tiếng hát đã chuyển tải trực tiếp thông điệp của chương trình: tiết kiệm năng lượng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Hình ảnh hàng nghìn ánh sáng nhỏ hòa cùng một giai điệu chung cho thấy sự đồng lòng của người dân trong việc hưởng ứng các hoạt động vì môi trường.

Hàng nghìn khán giả cùng 150 nghệ sĩ hòa vang giai điệu “Heal the World”. Ảnh: Đỗ Quyên
Khép lại chương trình, ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên như một lời kết giàu ý nghĩa. Giai điệu quen thuộc tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, kết nối con người với con người, gắn kết Hà Nội với các vùng miền trong cả nước và bạn bè quốc tế. Trong không gian phố đi bộ, âm nhạc không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, mà trở thành sợi dây liên kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin vào những giá trị chung bền vững.
Tên gọi “Hà Nội bình yên” không chỉ mang ý nghĩa biểu đạt cảm xúc, mà còn là thông điệp xuyên suốt của chương trình. Đó là một Hà Nội không chỉ giữ vai trò trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, mà còn là “ngôi nhà tinh thần”, nơi mỗi người, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn mong được trở về. Trong không gian ấy, khán giả có thể tìm thấy sự thân thuộc, những ký ức dịu dàng và cảm giác bình yên giản dị nhưng sâu sắc, điều làm nên bản sắc rất riêng của Hà Nội.
Live Concert “Hà Nội bình yên” góp phần định hình hình ảnh Hà Nội - một thành phố sáng tạo, văn hiến, giàu chiều sâu văn hóa và đang không ngừng chuyển mình trong thời kỳ hội nhập.
Phương Hà - Thu Hương
35 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
3 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước