🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

'Hà Nội bình yên'- Khi âm nhạc kể câu chuyện văn hóa Thủ đô

3 giờ trước
Tối 28/3, tại không gian Nhà Bát Giác (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Live Concert 'Hà Nội bình yên' diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi, trở thành điểm hẹn nghệ thuật giữa lòng Thủ đô.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an Thành phố tổ chức Live Concert “Hà Nội bình yên”, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho người dân và du khách.

Chương trình mở đầu bằng Mashup “Tiến về Hà Nội” và “Công an thủ đô vì bình yên cuộc sống” đã thể hiện tinh thần quân dân hào hùng, gợi cảm xúc thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc.

Trong Chương I – “Những khúc nhạc lãng mạn của Hà Nội”, live concert ghi dấu ấn với phần trình diễn violin của nghệ sĩ Anh Tú qua mashup “Em ơi Hà Nội phố” và “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Giai điệu sâu lắng đã khắc họa một Hà Nội trầm mặc, cổ kính và bình yên, đồng thời gợi mở hình ảnh một Thủ đô giàu chất thơ, đong đầy hoài niệm.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh mang đến ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp thu Hà Nội qua những lát cắt quen thuộc: lá vàng rơi, gió heo may, hương cốm thoảng và mặt hồ tĩnh lặng. Tất cả hòa quyện, vẽ nên một bức tranh Thủ đô dịu dàng, tinh tế và đậm chất thơ.

“Nồng nàn Hà Nội” mang đến một không khí ấm áp, tươi trẻ và đầy sức sống của Thủ đô.

Diva Mỹ Linh mang đến hai ca khúc “Nhớ về Hà Nội” và “Hương ngọc lan” - những bản tình ca dịu dàng, khơi dậy nỗi nhớ Hà Nội trong lòng những ai yêu mến Thủ đô.

Diva Mỹ Linh chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động khi được trình diễn trong không gian tuyệt vời này, giữa những người Hà Nội thân thương. Khoảnh khắc này càng làm tôi thêm yêu Hà Nội - một thành phố vừa đáng để trải nghiệm, vừa đáng để gắn bó và sống trọn vẹn”.

Đến với Chương II - Những khúc nhạc tình yêu của Việt Nam, nghệ sĩ violin Anh Tú - linh hồn của chương trình, tiếp tục dẫn dắt mạch cảm xúc của khán giả bằng tiếng đàn khi da diết khi bùng nổ, với phần trình diễn hai ca khúc “Cho em gần anh thêm chút nữa” và “Tái sinh”.

Phần trình diễn hai ca khúc “Chiếc khăn Piêu” và “Thì thầm mùa xuân” của ca sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hoàng Hiệp - cựu thành viên ban nhạc Ngũ Cung.

Màn trình diễn của nghệ sĩ violin Anh Tú khi bước vào chương III - Những khúc nhạc bất hủ tình yêu thế giới đã chạm đến cảm xúc của khán giả.

Điểm nhấn đặc biệt của Live Concert nằm ở phần kết chương trình, khi toàn bộ không gian Nhà Bát Giác sẽ đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất…

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ hàng nghìn chiếc điện thoại và nến điện hòa cùng giai điệu “Heal the World”, tạo nên một khung cảnh lung linh, giàu tính biểu tượng và nhân văn.

Bạn Tuyết Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc sau khi xem đêm nhạc: “Chương trình đưa người trẻ như tôi chạm vào những ký ức rất xưa của Hà Nội, để tôi chậm lại và cảm nhận một Hà Nội vừa dịu dàng, vừa sâu lắng”.

Chương trình khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn”, đã khơi gợi tinh thần đoàn kết, tình yêu thương và chung tay xây dựng một Thủ đô ngày càng văn minh, phát triển.

CTV Trần Quỳnh Chi/VOV.VN

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ