🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Concert của nữ ca sĩ hàng đầu showbiz bị chê bai

2 giờ trước
Nữ ca sĩ đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
00:00
00:00

Đặng Tử Kỳ (G.E.M.) - một trong những giọng ca hàng đầu Cpop bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi thiết kế sân khấu trong tour diễn "I AM GLORIA" bị ví như một... bài thuyết trình PowerPoint. Sự việc không chỉ dừng lại ở những lời chê bai đơn lẻ mà nhanh chóng bùng lên thành cuộc tranh luận lớn về tiêu chuẩn của một concert hiện đại.

Sau khi tham dự tour diễn kéo dài suốt ba năm của Đặng Tử Kỳ, nhiều khán giả đã đăng tải hình ảnh và bày tỏ sự thất vọng. Điểm chung trong các ý kiến là sân khấu thiếu sự đổi mới: không đạo cụ lớn, không sân khấu mở rộng, không thiết bị chuyển động phức tạp. Thậm chí, một số bình luận còn mỉa mai rằng toàn bộ thiết kế "trông giống như một bài thuyết trình PowerPoint làm vội nơi công sở: đơn giản, thiếu điểm nhấn và chưa tương xứng với mức giá vé.

Không chỉ sân khấu, phần trang phục và cấu trúc chương trình cũng bị đặt dấu hỏi. Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Sao lại ít trang phục đến vậy? Có phải thiếu kinh phí không?". Trong khi đó, phần tương tác, chia sẻ cảm xúc của nữ ca sĩ bị cho là lặp lại, thiếu bất ngờ, khiến trải nghiệm giống như "xem lại một cuốn băng cũ".

Trước những ý kiến trái chiều, Đặng Tử Kỳ thẳng thắn đáp lại: "Điều mọi người thực sự muốn là bài hát đó". Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh việc giữ sự "đồng nhất" cho tour diễn toàn cầu, do đó sẽ không có nhiều thay đổi lớn về sân khấu hay trang phục giữa các điểm dừng.

Quan điểm này lập tức tạo nên hai luồng dư luận rõ rệt. Một bên cho rằng cô đang "làm cho có lệ", chưa xứng đáng với số tiền khán giả bỏ ra. Bên còn lại lại bảo vệ Đặng Tử Kỳ, cho rằng cốt lõi của concert vẫn là âm nhạc, và việc quá chú trọng hình thức có thể làm lệch giá trị nguyên bản.

Đáng chú ý, trong phiên bản nâng cấp 2.0 năm 2026, tour diễn đã bổ sung thêm hiệu ứng laser, màn nước 4D và điều chỉnh cấu trúc sân khấu. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu về một sân khấu "PowerPoint" dường như đã ăn sâu trong tâm trí khán giả, khiến việc thay đổi hình ảnh trở nên khó khăn.

Tranh cãi xoay quanh Đặng Tử Kỳ thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn: sự thay đổi trong kỳ vọng của khán giả đối với concert.

Ngày nay, một buổi biểu diễn không còn đơn thuần là "đứng hát". Thiết kế sân khấu, hiệu ứng thị giác, storytelling và trải nghiệm tổng thể đã trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng.

Những ví dụ điển hình thường được đem ra so sánh là các tour diễn của Thái Y Lâm (Jolin Tsai) hay Trương Thiều Hàm (Angela Chang). Nếu Thái Y Lâm gây ấn tượng với sân khấu công nghệ cao, hiệu ứng ánh sáng như tác phẩm nghệ thuật, thì Trương Thiều Hàm lại đầu tư vào việc biến đổi không gian sân khấu theo từng cảm xúc bài hát, cùng hệ thống trang phục thay đổi liên tục. Trong bối cảnh đó, một sân khấu tối giản dễ bị xem là thiếu đầu tư dù ý đồ nghệ thuật có thể hoàn toàn khác.

Sự khắt khe của khán giả không phải ngẫu nhiên. Thị trường concert Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh, với doanh thu hàng chục tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Giá vé trung bình cao khiến người xem kỳ vọng nhiều hơn, không chỉ về âm nhạc mà còn là trải nghiệm thị giác.

Các khảo sát gần đây cho thấy gần 60% khán giả mong muốn một "trải nghiệm sống động", thay vì chỉ nghe nhạc trực tiếp. Điều này buộc nghệ sĩ phải liên tục nâng cấp sân khấu, nếu không sẽ bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, việc “đốt tiền” cho concert cũng đặt ra câu hỏi: liệu hoành tráng có đồng nghĩa với chất lượng?

Ở góc độ khách quan, tranh cãi xoay quanh Đặng Tử Kỳ không hoàn toàn là câu chuyện đúng hay sai, mà là sự va chạm giữa hai quan điểm:

- Một bên đề cao trải nghiệm tổng thể, coi concert là "show diễn đa giác quan".

- Bên còn lại giữ vững giá trị cốt lõi: âm nhạc và giọng hát.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng "khó tính", nghệ sĩ buộc phải tìm điểm cân bằng giữa hai yếu tố này. Không thể phủ nhận rằng sân khấu hoành tráng giúp nâng tầm trải nghiệm, nhưng điều thực sự giữ chân khán giả lâu dài vẫn là cảm xúc mà âm nhạc mang lại.

Tranh cãi về concert của Đặng Tử Kỳ là một lát cắt điển hình cho sự chuyển mình của ngành công nghiệp biểu diễn. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh và kỳ vọng khán giả không ngừng tăng cao, mỗi lựa chọn sáng tạo đều có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Cuối cùng, câu hỏi không chỉ dành cho riêng Đặng Tử Kỳ, mà cho toàn bộ nghệ sĩ:
Một concert nên là nơi phô diễn công nghệ, hay là không gian thuần túy của âm nhạc?

Hoài Thương

TIN LIÊN QUAN
'Hết cứu' F4
Tạp chí SaoStar 4 ngày trước













Home Icon VỀ TRANG CHỦ