GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Hơn nửa thế kỷ dấn thân vì sự sống và khát vọng cống hiến cùng TP. Hồ Chí Minh
Nửa thế kỷ đồng hành cùng thành phố mang tên Bác

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu
Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đại diện công dân TP. Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh sau nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, trong ký ức của mỗi người dân Nam Bộ, đặc biệt là những người đã sống và trưởng thành cùng thành phố, thế kỷ XX luôn ghi dấu hai sự kiện lịch sử trọng đại: ngày đất nước thống nhất 30/4/1975 và ngày 2/7/1976, khi Quốc hội khóa VI quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TP. Hồ Chí Minh.
Đối với bà, quyết định lịch sử ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cả nước đối với thành phố mang tên Người.
Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm gắn bó với TP. Hồ Chí Minh và ngành y, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết, bản thân may mắn được là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, khi lựa chọn ở lại quê hương sau ngày đất nước thống nhất để tiếp tục cống hiến.
Những năm đầu sau hòa bình, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hệ thống y tế thiếu thốn đủ bề. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi gian khó là niềm tin của đội ngũ y, bác sĩ vào tương lai phát triển của đất nước và thành phố.
Bà nhớ lại những đêm cùng đồng nghiệp thức trắng tại Bệnh viện Từ Dũ, chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền để giành giật sự sống cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Hình ảnh những em nhỏ tại Làng Hòa Bình, những bệnh nhân vượt lên số phận và đặc biệt là những cặp vợ chồng hiếm muộn bền bỉ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha mẹ luôn là ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời làm nghề.
Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thiếu thốn về trang thiết bị hay thuốc men, trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh chưa bao giờ được phép thiếu. Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn là tương lai của đất nước.
Cũng từ những trải nghiệm ấy, bà cùng các cộng sự kiên trì theo đuổi hành trình nghiên cứu, điều trị và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - một công việc đầy khó khăn nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.
Trao truyền tinh thần dấn thân cho thế hệ trẻ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu
GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ, nhìn lại chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác cũng giống như nhìn lại chính cuộc đời mình. Mỗi bước trưởng thành của TP. Hồ Chí Minh đều gắn liền với sự trưởng thành của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân, công nhân, giáo viên, y, bác sĩ và những người lao động bình dị đã âm thầm cống hiến cho sự phát triển của thành phố.
Bà cho rằng điều quý giá nhất mà TP. Hồ Chí Minh tạo dựng được không chỉ là những thành tựu về kinh tế, diện mạo đô thị hay những công trình hiện đại, mà còn là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, lòng nhân ái và nghĩa tình của con người thành phố. Chính những giá trị ấy đã giúp TP. Hồ Chí Minh vượt qua nhiều biến cố, không ngừng đổi mới và tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Đối với cá nhân mình, bà chia sẻ nếu năm ấy lựa chọn rời đi, có lẽ sẽ không có cơ hội chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của thành phố sau chiến tranh, cũng không thể cùng các đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành một trong những trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, hay được nhìn thấy hàng vạn em bé từ các chương trình hỗ trợ sinh sản cất tiếng khóc đầu đời ngay trên quê hương.
Theo GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, điều làm nên tầm vóc của một thành phố không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay các công trình hạ tầng hiện đại, mà còn là những con người bình dị đã dành cả tuổi trẻ, trí tuệ và tình yêu của mình để cống hiến cho nơi mình sinh sống.

Các đại biểu thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh tại Tượng đài Giọt nước - Công viên số 1 Lý Thái Tổ
Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề y, phần thưởng lớn nhất đối với bà không phải là những danh hiệu hay phần thưởng cao quý, mà là được gặp lại những em bé từng được mình và đồng nghiệp cứu chữa nay đã trưởng thành; được chứng kiến lớp bác sĩ trẻ tiếp tục nối dài con đường của thế hệ đi trước; được nhìn thấy TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và luôn khát vọng vươn lên xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ, Theo GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho rằng lớp trẻ hôm nay đang được kế thừa một truyền thống quý báu do các thế hệ đi trước dày công vun đắp. Vì vậy, mỗi người trẻ cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu của cả nước.
Khép lại bài phát biểu, Theo GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động khẳng định nếu được lựa chọn một lần nữa, bà vẫn sẽ chọn ở lại TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục gắn bó với nghề y, với Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình, để tiếp tục gìn giữ, trao truyền tinh thần dấn thân cho các thế hệ thầy thuốc trẻ. Theo bà, được sống, làm việc và góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác chính là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.
Thạc Hiếu
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
26 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
27 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước