🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Giữ lại giấc mơ làm họa sĩ cho nam sinh lớp 8 sau cơn xuất huyết não

2 giờ trước
Sau gần một năm nỗ lực điều trị, nam sinh lớp 8 tại TP Cần Thơ từng nguy kịch vì xuất huyết não đã hồi phục và có thể cầm bút vẽ trở lại.

Nam sinh đã có thể cầm bút, tiếp tục ước mơ trở thành họa sĩ.

Những nét vẽ từng bị gián đoạn bởi cơn hôn mê kéo dài giờ đây đã dần trở lại. Sau 11 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, một nam sinh tại miền Tây, từng đối mặt với ranh giới sinh tử vì xuất huyết não, nay đã có thể cầm bút và tiếp tục ước mơ trở thành họa sĩ.

Hành trình giành lại sự sống

Ít ai biết rằng, chỉ cách đây chưa đầy một năm, việc cầm lại cây bút đối với nam sinh N.C.T (14 tuổi) từng là điều xa vời.

“Lúc đó, em đang ngồi học thì tự nhiên đau nửa đầu rất dữ dội. Em xin cô xuống phòng y tế nghỉ, khi ấy tay chân vẫn bình thường, chỉ đau đầu thôi…”, em T nhớ lại.

Chị Trương Thị Quế Thanh (mẹ của T) kể lại trong nghẹn ngào: “Con nói nhức đầu nên gia đình đưa đi khám gần nhà, bác sĩ cho thuốc uống 5 ngày. Trong thời gian đó, con vẫn nói là đã khỏe nên mình cũng an tâm”.

Thế nhưng đến ngày thứ 5, khi đang chuẩn bị đến trường dự lễ tổng kết năm học, cơn đau đầu quay lại dữ dội hơn. “Sau đó, tay chân trái của em không còn cử động được… rồi em không còn biết gì nữa”, em T kể.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị.

Trước thời khắc sinh tử, gia đình quyết định đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xác định em bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM).

Đây là bệnh lý dị dạng mạch máu bẩm sinh, thường không có biểu hiện đặc biệt, cho đến khi chúng dọa vỡ hoặc đã vỡ với những cơn đau đầu đột ngột dữ dội và có thể cướp đi tính mạng trong thời gian rất ngắn.

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện, cho biết, trong trường hợp này, bệnh nhân có dị dạng mạch máu não khá phức tạp đã vỡ kèm theo khối máu tụ lớn, do đó các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị phối hợp nhằm tối ưu hiệu quả.

“Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu và đánh giá nhanh, sau đó tiến hành can thiệp nội mạch để giảm lưu lượng dòng chảy, hạn chế nguy cơ chảy máu. Tiếp theo, ê-kíp phẫu thuật thần kinh thực hiện bóc tách và loại bỏ toàn bộ khối dị dạng”, bác sĩ Hưng thông tin.

Sau ca mổ, em T tỉnh lại chỉ sau một đêm. Mẹ em xúc động cho biết, em nằm viện khoảng một tuần, sau đó tiếp tục tập vật lý trị liệu gần 3 tuần. Chỉ sau 1 – 2 tháng, em đã có thể đi lại bình thường. “Gia đình tôi thật sự rất biết ơn các bác sĩ đã cứu sống con. Suốt một năm qua, con khỏe mạnh, không còn những cơn đau đầu như trước nữa”, chị chia sẻ.

Viết tiếp ước mơ đến trường

Gần 1 năm trôi qua, từ một bệnh nhân hôn mê, em T đã hồi phục gần như trọn vẹn. Hai tay vận động bình thường, trí nhớ ổn định, chân chỉ còn yếu nhẹ. Điều đặc biệt hơn cả, em đã có thể cầm bút vẽ trở lại, điều mà trước đây gia đình từng nghĩ sẽ không thể xảy ra.

Với tiến triển hiện tại, các bác sĩ đánh giá em hoàn toàn có thể quay lại trường lớp trong năm học 2026 - 2027, tiếp tục hành trình học tập và nuôi dưỡng ước mơ hội họa.

“Em thích vẽ từ nhỏ… chỉ mong được đi học lại để sau này làm họa sĩ”. Đó là lời chia sẻ của nam sinh N.C.T, dù giọng có chút rụt rè nhưng ánh mắt đầy hy vọng, sau gần một năm biến cố.

Từ một bệnh nhân hôn mê, giờ nam sinh T đã hồi phục gần như trọn vẹn.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, dị dạng mạch máu não có thể tồn tại âm thầm, ít biểu hiện. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ có dấu hiệu đau đầu dữ dội, kéo dài hoặc kèm theo yếu tay chân, co giật… để kịp thời đưa đến cơ sở y tế, tránh bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị.

“Không phải trường hợp nào cũng may mắn giữ lại được sự sống và tương lai như bệnh nhân này”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Câu chuyện của nam sinh lớp 8 không chỉ là hành trình vượt qua bệnh tật, mà còn cho thấy khi được phát hiện và điều trị kịp thời, những giấc mơ của trẻ vẫn có thể được giữ lại và viết tiếp.

Yến Phương

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ