Giấc mơ của tôi
2 giờ trước
Mơ ngày khăn gói về quê xin làm bụi cỏ bên lề đường xưa hóng theo cơn gió chuyển mùa khum tay mà ngụm vị mưa ngọt lành.
Mơ cùng sợi khói mong manh
quấn nhau đùa nghịch mái tranh xóm nghèo
hít hà mùi khét nồi niêu
quện vị cơm cháy bữa chiều dưới hiên
trong long đong thấy thảo hiền
ngoài bình lặng giấu bao miền bão dông.
Mơ về lặn ngụp bến sông
xả manh áo, rũ tang bồng thả xuôi
đêm về gối cát ngắm trời
thấy ngôi sao nhoẻn nụ cười hồn nhiên.
Mơ ngày quên phắt muộn phiền
ngồi đầu ngõ ngắm bình yên quê mùa
tập quên cái thói hơn thua
nhớ duy nhất cái… thuở chưa biết gì.
HOÀNG THÁI
1 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
26 phút trước
26 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước