Giá rét cắt da, người lao động nhọc nhằn mưu sinh trên từng góc phố Hà Nội
Hà Nội đang rét đậm, có nơi rét hại do chịu tác động của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc. Nền nhiệt độ cả ngày duy trì mức thấp, xấp xỉ 10 độ C. Riêng tại Hà Nội, rét đậm xảy ra trên diện rộng, có nơi rét hại; trạm Hà Đông ghi nhận nhiệt độ lúc 6h sáng là 10,9 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong đêm ở mức 10,8 độ C.
Ngày 22/1, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, nền nhiệt xuống thấp kèm theo gió lạnh khiến thời tiết trở nên rét buốt. Bất chấp cái lạnh giá của mùa đông, nhịp sống mưu sinh của người lao động vẫn diễn ra đều đặn. Từ những người bán hàng rong, tiểu thương đi chợ sớm đến những người lao động tự do ngoài trời, ai nấy đều tất bật với công việc thường nhật, cố gắng bám trụ để mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sáng sớm, chị Tâm bán xôi, ngồi co ro bên gánh hàng nhỏ trên vỉa hè khu phố Mỹ Đình (Từ Liêm). Dù trang bị cho mình từ áo ấm, khăn quàng, găng tay nhưng chị vẫn suýt xoa trước từng cơn gió lạnh. Hàng xôi này là nguồn thu nhập chính, giúp chị trang trải cuộc sống.

Trên giàn giáo trước một công trình tại Cầu Giấy, người thợ sơn khoác thêm áo dày, đội mũ để giữ ấm. Gió lạnh khiến tay chân tê buốt, nhưng anh vẫn hối hả với công việc của mình, bởi công trình phải kịp tiến độ trước khi năm hết Tết đến.

Nép mình bên bức tường để tránh gió lạnh, một thanh niên làm nghề giao hàng đang cẩn thận kiểm tra, phân loại các kiện hàng trước khi bắt đầu công việc. Thời tiết giá rét khiến công việc của những người giao hàng thêm phần vất vả.

Bên những bó hoa đủ sắc màu, chị Đua – một người bán hoa lâu năm – cho biết, chị phải dậy từ 2 giờ sáng để đi nhập hàng về bán tại khu vực đường Trần Quốc Vượng. Trời rét buốt, gió lạnh thổi liên hồi khiến chị phải khoác thêm áo mưa để giữ ấm khi ngồi bán ngoài trời. Dù vất vả, nhưng vào những ngày cận Tết, lượng khách đông hơn cũng giúp người bán hoa có thêm động lực "bám trụ" với nghề.

Chị Khải – tiểu thương bán rau tại Hà Nội – cho biết, để kịp có hàng bán trong buổi sáng, phải dậy từ 4 giờ đi chợ đầu mối nhập hàng khi nhiệt độ vẫn ở mức thấp.

Trong những ngày rét đậm, rét hại cuối năm, khi nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp, cuộc mưu sinh của người lao động ngoài trời tại Hà Nội càng thêm vất vả, song họ vẫn cố bám trụ với công việc để bảo đảm thu nhập cho gia đình, nhất là khi Tết đã gần kề.
Video: Hà Nội trong rét đậm cuối năm: Người lao động vất vả mưu sinh giữa giá lạnh.
Đan Tâm
1 giờ trước
2 giờ trước
43 phút trước
1 giờ trước
38 phút trước
3 phút trước
15 phút trước
22 phút trước
33 phút trước
46 phút trước
47 phút trước
48 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước