🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Gia đình Công an tiêu biểu nơi biên cương xứ Lạng

49 phút trước
“Gia đình là môi trường đầu tiên dạy con người biết yêu thương, tôn trọng và sẻ chia”. Câu nói ấy dường như đã trở thành nếp sống, nếp nghĩ của gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trên mảnh đất biên cương xứ Lạng, câu chuyện về gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Thượng tá Lê Xuân Huy là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa truyền thống gia đình, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc và tình yêu thương được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Lạng Sơn, chị Hoàng Thị Tuyết Nhung mang trong mình niềm tự hào của người con dân tộc Tày. Từ nhỏ, bên cạnh tình yêu quê hương qua những câu sli, điệu then giàu bản sắc văn hóa dân tộc, trong ký ức tuổi thơ của chị Nhung luôn đặc biệt in đậm hình ảnh người cha – Thượng tá Hoàng Văn Nhai, nguyên Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 1988-2003).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Giấy chứng nhận và biểu trưng tuyên dương “Gia đình Công an tiêu biểu” toàn quốc giai đoạn 2021-2026 cho gia đình Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung.

Những năm tháng ấy, đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, tình hình ANTT tại địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn còn nhiều diễn biến phức tạp. Cô bé Tuyết Nhung không ít lần chứng kiến cha thức trắng đêm bên những tập hồ sơ chuyên án dày cộp, nhìn những bước chân cha vội vã rời nhà giữa đêm khuya khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Chính những hình ảnh bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã gieo vào tâm hồn cô bé Tuyết Nhung lý tưởng về nghề nghiệp và ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) tiếp bước cha mình.

Bên cạnh người cha nghiêm nghị là người mẹ tảo tần, hậu phương vững chắc - người đã bồi đắp cho chị lòng nhân hậu, đức hy sinh và sự bao dung. Từ hai điểm tựa ấy, chị Nhung hiểu rằng, phía sau màu áo CAND là biết bao hy sinh thầm lặng để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, chị Nhung hăng hái trở về quê hương, bắt đầu hành trình cống hiến, đảm nhận công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Gia đình chị Hoàng Thị Tuyết Nhung, anh Lê Xuân Huy và hai con tại Lễ tuyên dương “Gia đình Công an tiêu biểu” toàn quốc giai đoạn 2021-2026 do Bộ Công an tổ chức.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với cơ sở, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, mỗi vị trí đều trở thành một dấu mốc để chị tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành trong nghề. Từ người chiến sĩ làm nhiệm vụ công tác trực tiếp ở cơ sở cho tới đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, trên nhiều cương vị công tác: từ Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn và nay là Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, chị cũng luôn khẳng định được bản lĩnh của mình.

Trong mắt đồng đội, Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung là hình mẫu của sự quyết đoán, công tâm nhưng rất giàu tình cảm và chân thành, chị không chỉ là người lãnh đạo trực tiếp mà còn là người truyền cảm hứng bằng chính cách làm việc và cách sống của mình.

Đại úy Hoàng Thị Thùy, Phó Đội trưởng Phòng Tổ chức cán bộ chia sẻ: "Ở chị Nhung, chúng tôi luôn thấy một tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc và tinh thần tiên phong, gương mẫu. Không chỉ dừng lại ở sự quyết đoán, chị còn là người lãnh đạo luôn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nhưng điều khiến chúng tôi trân trọng nhất là sự gần gũi, chân thành. Chị không chỉ là người lãnh đạo đơn vị mà còn là người chị lớn, luôn lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ với những khó khăn của cấp dưới".

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung cùng đại diện các đơn vị và chính quyền địa phương tham dự Lễ khởi công xây dựng phòng học cho các cháu học sinh xã biên giới khó khăn (xã Đào Viên, huyện Tràng Định cũ).

Đánh giá về phong cách làm việc của chị, nhiều đồng nghiệp khẳng định, tư duy lãnh đạo của chị không bao giờ tách rời thực tiễn. Chị luôn chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn.

Không chỉ giỏi nghiệp vụ, chị Nhung còn là người truyền lửa trong các hoạt động an sinh xã hội trong đơn vị. Với chị, mỗi chương trình khám bệnh miễn phí, mỗi phần quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn hay các công trình trường học, an sinh xã hội được xây dựng đều là trách nhiệm của người cán bộ Công an. Chính sự bền bỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng khi năm 2026, chị vinh dự được biểu dương là “Gương sáng Ba nhất” tiêu biểu của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Gia đình - nơi tiếp sức cho người chiến sĩ CAND

Chuyện gia đình của chị Hoàng Thị Tuyết Nhung và chồng là Thượng tá Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn cũng là một minh chứng đẹp cho sự đồng điệu giữa những người chiến sĩ Công an. Hai vợ chồng chị Nhung cùng khoác trên mình màu áo ngành Công an và cùng công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Dù thường xuyên phải đối mặt với những chuyến công tác đột xuất, những ca trực đêm, nhưng với vợ chồng chị Nhung, anh Huy, cả hai không bao giờ có khái niệm phân biệt “vợ lo việc nhà”, “chồng chuyên việc nước”.

Khi chị Nhung đi công tác cơ sở nhiều ngày, anh Huy lặng lẽ thay vợ chăm sóc con cái, quán xuyến việc gia đình. Khi anh Huy nhận nhiệm vụ đặc biệt xa nhà nhiều hôm, chị Nhung lại trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi của gia đình và các con. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia ấy đã giúp vợ chồng chị Nhung luôn giữ gìn được ngọn lửa yêu thương trong tổ ấm gia đình, giữa cuộc sống bộn bề và công việc đầy áp lực.

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung trao quà động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.

Phần thưởng lớn nhất đối với vợ chồng anh chị không nằm ở những tấm bằng khen, mà là sự trưởng thành của hai người con. Người con cả, Thiếu úy Lê Việt Hoàng, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân xuất sắc toàn khóa, hiện đang công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và người con trai út Lê Xuân Hiếu, đoạt Huy chương Vàng Cuộc thi Khoa học sáng tạo quốc tế International IoT Olympiad 2024 tại Indonesia, hiện là học sinh lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu úy Lê Việt Hoàng tâm sự: "Từ nhỏ, em và em trai đã quen với những ca trực xuyên đêm, những chuyến công tác đột xuất hay những dịp lễ, Tết bố mẹ không thể ở nhà. Những ngày Tết, khi nhà nhà sum họp đông đủ, nhà em đôi khi chỉ có hai anh em ở nhà tự chăm nhau. Lúc đó, cũng rất tủi thân, nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đi chơi mà em chỉ biết ước. Nhưng khi lớn lên một chút, được nghe những câu chuyện phá án nguy hiểm, hiểu được những áp lực và hy sinh thầm lặng mà bố mẹ phải gánh vác, sự tủi thân ấy dần biến thành niềm tự hào. Chính cách bố mẹ sống, cống hiến mỗi ngày là bài học sâu sắc nhất, thôi thúc em tiếp bước truyền thống gia đình, tiếp bước con đường của cha mẹ để trở thành người cán bộ chiến sĩ CAND".

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung và các CBCS Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn tiễn nữ cán bộ đầu tiên của Công an tỉnh Lạng Sơn được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại Lễ tuyên dương “Gia đình Công an tiêu biểu” toàn quốc giai đoạn 2021-2026 do Bộ Công an tổ chức vừa qua, gia đình vợ chồng Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Thượng tá Lê Xuân Huy đã vinh dự được Bộ Công an vinh danh. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn tôn vinh những giá trị gia đình bền vững: lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nhân dân.

Có những truyền thống được lưu giữ bằng những trang sử hào hùng, cũng có những truyền thống được kết tinh từ những điều bình dị: một bữa cơm chờ đủ người, một lời động viên trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, sự cảm thông trong những lần lỡ hẹn và niềm tự hào lặng lẽ lớn lên trong trái tim những đứa con. Sau mỗi ca trực, sau những chuyến công tác dài ngày, điều chờ đợi người chiến sĩ CAND phía sau cánh cửa vẫn luôn là ánh đèn của mái ấm, là những người thân sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ để họ thêm vững vàng trên hành trình cống hiến, phục vụ cho Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân.

Tâm Phạm














Home Icon VỀ TRANG CHỦ