Dựng mái trường nơi biên cương Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Ia Púch hỗ trợ xây dựng trường học trên địa bàn. (Ảnh: THANH BÌNH)
Nhịp công trường giữa ngàn xanh
Xã biên giới Ia Púch những ngày này tràn ngập không khí khẩn trương. Giữa tiếng máy cơ khí vang động cả một góc rừng là nhịp lao động hối hả của lực lượng thi công và các chiến sĩ mang quân hàm xanh.
Từ tháng 6/2026, khi dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch bước vào giai đoạn tăng tốc để kịp phục vụ năm học mới, 40 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã được điều động trực tiếp cắm chốt tại công trường.
Nhiệm vụ của người lính biên phòng không phải là những kỹ thuật xây dựng phức tạp, mà là những phần việc đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai và tính kỷ luật cao. Hằng ngày, các anh nỗ lực bốc dỡ hàng chục tấn vật liệu, phụ hồ, san lấp mặt bằng, dọn dẹp từng khu vực thi công theo sự hướng dẫn của đơn vị chuyên môn.
Dưới cái nắng cháy da hay trong những trận mưa dầm dề của mùa mưa Tây Nguyên, mầu xanh áo lính đẫm mồ hôi vẫn miệt mài hiện diện trên các hạng mục phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá và hệ thống hạ tầng phụ trợ.
Khối lượng công việc lớn, thời tiết khắc nghiệt và áp lực tiến độ đè nặng lên vai, nhưng ý chí của người lính chưa từng lay chuyển. Kế hoạch lao động được sắp xếp linh hoạt theo diễn biến thời tiết để không một giờ nào bị lãng phí.
Với cán bộ, chiến sĩ, mỗi ngày công hoàn thành không phải được đo đếm bằng khối lượng xi-măng, gạch đá được dịch chuyển, mà là sự rút ngắn thời gian chờ đợi của hàng trăm học sinh vùng biên trước thềm khai giảng. Mỗi mảng tường khang trang mọc lên hôm nay chính là lời cam kết bằng hành động của người lính đối với sự nghiệp gieo chữ trên vùng đất khó.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai (thứ hai, từ trái sang phải) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch làm nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường học trên địa bàn xã. (Ảnh: THANH BÌNH)
Sự có mặt của lực lượng biên phòng trên công trường xây dựng trường học vượt lên trên những ngày công lao động thông thường. Đối với Bộ đội Biên phòng Gia Lai, đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Việc tham gia hỗ trợ xây dựng hạ tầng giáo dục nơi biên giới không chỉ là sự giúp đỡ dân sinh đơn thuần, mà là một trách nhiệm chính trị nảy sinh từ mệnh lệnh trái tim của người lính đối với đồng bào.
Đóng quân trên địa bàn biên giới, người chiến sĩ biên phòng mang trên mình hai nhiệm vụ song hành. Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự biên giới, các anh còn là những người bạn đồng hành tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh và củng cố nền tảng văn hóa-giáo dục.
Vun đắp “thế trận lòng dân” nơi phên dậu
Thực tế tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa cho thấy, khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế khó khăn là rào cản lớn nhất đối với con đường đến trường của trẻ em dân tộc thiểu số.

Việc hỗ trợ xây dựng trường học biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn xuất phát từ trái tim của mỗi người lính mong cho con em bà con khu vực biên giới sớm có chỗ học ổn định, đàng hoàng. (Ảnh: THANH BÌNH)
Một ngôi trường nội trú liên cấp kiên cố, hiện đại không chỉ mang lại điều kiện học tập tốt hơn, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường sinh hoạt, rèn luyện ổn định, an toàn cho các em. Đây là tiền đề quan trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình trưởng thành của các thế hệ tương lai.
Đánh giá về ý nghĩa của công trình, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào và các cháu học sinh ở khu vực biên giới. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tham gia xây dựng trường không chỉ là góp sức về nhân lực, mà còn là trách nhiệm của người lính đối với nhân dân.
“Mỗi phần việc, mỗi ngày công của cán bộ, chiến sĩ đều phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập của các cháu trong năm học mới”, Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.

Đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: THANH BÌNH)
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình là một trải nghiệm mới, khác biệt so với các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên như tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh-quốc phòng khu vực biên giới. Tuy nhiên, từ trong gian khó của công trường, tinh thần tổ chức kỷ luật, ý chí quyết tâm và bản lĩnh của người lính biên phòng càng được tôi luyện và phát huy rõ nét.
Sự hiện diện thầm lặng nhưng bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên công trường đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Nhìn những giọt mồ hôi thấm đẫm áo người lính Bộ đội Cụ Hồ khi nâng từng viên gạch, bao xi-măng cho mái trường của con em bà con các dân tộc xã Ia Púch thêm hiểu, thêm tin và sâu sắc hơn tình cảm gắn bó với lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới.
Bảo vệ biên cương Tổ quốc chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của những cột mốc bê-tông hay những tuyến đường tuần tra. Bảo vệ biên cương cốt lõi là xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở. Đối với Bộ đội Biên phòng Gia Lai, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống nhân dân chính là phương thức căn cơ nhất để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Một ngôi trường mới mọc lên giữa ngàn xanh sẽ mở ra tri thức cho con em đồng bào. Khi các em nhỏ được cắp sách đến trường trong điều kiện tốt nhất, khi đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, nền tảng xã hội khu vực biên giới sẽ ngày càng ổn định và phát triển. Đó chính là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia.
BÌNH TÙNG
4 ngày trước
10 ngày trước
12 ngày trước
2 giờ trước
6 phút trước
1 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
9 phút trước
16 phút trước
35 phút trước
39 phút trước
41 phút trước
41 phút trước
46 phút trước