Đưa hài cốt liệt sĩ nằm lại Đèo Sen suốt 44 năm về nhà
Cuộc trở về nối dài hành trình nhân văn của "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, như lời nhắn trong ca khúc "Mẹ ơi con đã về" của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường: mỗi người lính ngã xuống đều xứng đáng được trở về với quê hương, gia đình và chính tên tuổi của mình.
Với liệt sĩ Ngô Khang Cán, hành trình trở về quê hương bắt đầu sau 44 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Đèo Sen, nơi đồng đội và người dân đất mỏ đã thay gia đình gìn giữ phần mộ liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ.

Lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Quảng Ninh và thân nhân gia đình tiễn đưa liệt sĩ về quê hương Cao Bằng.
Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán từ Nghĩa trang Đèo Sen về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Trong làn khói hương, các đại biểu và thân nhân dành phút mặc niệm tưởng nhớ người lính đã ngã xuống vì chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Sau nghi lễ, linh cữu được bàn giao cho gia đình và đoàn công tác tỉnh Cao Bằng để đưa ông trở về quê nhà.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh; các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương; lãnh đạo UBND xã Minh Tâm (tỉnh Cao Bằng) và thân nhân gia đình liệt sĩ.
Liệt sĩ Ngô Khang Cán sinh năm 1952, quê thôn Bản Cải, xã Minh Tâm (nay là xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng), là người dân tộc Tày.
Tháng 3/1975, ông nhập ngũ. Ngày 4/12/1982, khi đang là Thiếu úy, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, ông anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Tuổi thanh xuân của người lính dừng lại ở chiến trường. Sau ngày hy sinh, ông được an táng tại Nghĩa trang Đèo Sen, nơi trở thành "quê hương thứ hai" của ông suốt 44 năm.

Lễ cất bốc, di chuyển hài cốt được các lực lượng chức năng thực hiện theo đúng quy định
Cuộc trở về lần này là kết quả của quá trình rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ hai địa phương cùng gia đình liệt sĩ.
Toàn bộ quá trình cất bốc, thay tiểu quách, di chuyển và bàn giao hài cốt được thực hiện theo đúng quy định, trang nghiêm và cẩn trọng.
Đối với lực lượng làm công tác quy tập, đó là một nhiệm vụ. Đối với gia đình, đó là ngày người thân sau hơn bốn thập kỷ mới được trở về quê hương.

Được viết từ hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ca khúc "Mẹ ơi con đã về" của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, phổ nhạc bởi nhạc sĩ, Tiến sĩ Võ Văn Lý, gửi gắm khát vọng đưa những người lính trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình.
Ca khúc "Mẹ ơi con đã về".
Việc đưa hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán về Cao Bằng cũng tiếp nối kết quả của "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn Quảng Ninh. Trước đó, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, thu nhận và bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, trở thành một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đạt kết quả này.
Hoàng Hà
15 phút trước
45 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
45 phút trước
2 giờ trước
31 phút trước
34 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước