🔍
Chuyên mục: Du lịch

Động Phraya Nakhon- nơi Mặt Trời chiếu sáng một cung điện giữa lòng núi

1 giờ trước
Ẩn sâu trong một hang đá khổng lồ ở Thái Lan, có một cung điện nhỏ trông như bước ra từ thần thoại khi ánh nắng đổ xuống nó như dòng thác.

Nằm trong Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, tỉnh Prachuap Khiri Khan, động Phraya Nakhon là một trong những cảnh quan tự nhiên đặc biệt nhất của Thái Lan. Hang không chỉ nổi bật bởi kích thước và những vách đá vôi, mà còn bởi một công trình kiến trúc hoàng gia nằm ngay giữa lòng hang.

Ảnh: amazingthailand

Điểm khiến Phraya Nakhon trở nên nổi tiếng là một “giếng trời” khổng lồ trên trần hang. Khi ánh sáng Mặt Trời xuyên qua khoảng mở tự nhiên này, cả khoang hang rộng lớn bừng sáng, tạo thành một cảnh tượng gần như siêu thực. Vào buổi sáng, trong một khoảng thời gian nhất định, những tia nắng có thể chiếu trực tiếp xuống công trình ở phía dưới. Cơ quan Du lịch Thái Lan cũng xem buổi sáng là thời điểm đẹp nhất để quan sát hiện tượng này.

Ảnh: Wikimedia Commons

Và công trình ấy chính là cung điện Khuha Kharuehat. Đây là một cung điện bốn mái theo kiến trúc truyền thống Thái Lan, được xây dựng nhân chuyến thăm của vua Chulalongkorn, tức Rama V, vào năm 1890. Công trình được thiết kế và dựng tại Bangkok trước khi được tháo rời, vận chuyển tới hang rồi lắp ráp lại. Chính nhà vua đã tham dự nghi lễ dựng phần chóp mái của công trình.

Điều thú vị là Phraya Nakhon không phải một hang động nhân tạo được xây dựng để tạo ra cảnh tượng này. Nó là kết quả của quá trình địa chất lâu dài trong đá vôi. Một nghiên cứu địa chất của Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan xác định khu vực hang thuộc hệ đá vôi Permi của nhóm Ratchaburi; hang có hai khoang với tổng chiều dài khoảng 332 mét, trong đó một khoảng sụt lớn trên trần tạo nên “giếng trời” đặc biệt.

Ảnh: newasiatours

Đường tới hang cũng không hoàn toàn dễ dàng. Du khách có thể đi thuyền tới bãi Laem Sala rồi tiếp tục leo bộ qua một tuyến đường dốc khoảng vài trăm mét. Chính hành trình tương đối khó khăn này khiến khoảnh khắc bước vào khoang hang và nhìn thấy cung điện dưới ánh nắng càng trở nên ấn tượng.

Trên vách đá gần cung điện còn có các chữ ký hoàng gia của vua Rama V và Rama VII, những dấu tích khiến nơi đây không chỉ là một kỳ quan địa chất mà còn là một di sản lịch sử đặc biệt. Cung điện Khuha Kharuehat ngày nay thậm chí đã trở thành biểu tượng của tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Có lẽ điều kỳ diệu nhất của Phraya Nakhon nằm ở sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc: con người chỉ dựng một công trình nhỏ trong lòng núi, còn Mặt Trời, qua một khe hở của đá, mới là “kiến trúc sư” tạo nên khung cảnh kỳ vĩ nhất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Thanh Bình (tổng hợp)

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ