Vẻ đẹp yên bình trên đảo Trí Nguyên
Buổi bình minh trên đảo nhỏ Trí Nguyên bình yên đến lạ! Chỉ cần ngồi yên trên mỏm đá, hít một hơi theo làn gió biển thổi mát rượi, để tóc xõa bồng bềnh theo điệu reo của gió và đôi chân buông thõng xuống hòa theo nhịp sóng vỗ rì rào. Khi ấy, ta mới chợt nhận ra, mỗi đảo nhỏ ở quê hương mình thật yên bình và đẹp biết bao.
Đảo Trí Nguyên mang trong mình nét đẹp bình dị cùng nhịp sống yên ả. Bước chân lên đảo, khung cảnh làng chài hiện ra thật bình yên mà tràn đầy sức sống: Tàu thuyền cập bến, hải sản tươi ngon và không khí mua bán xôn xao cả một góc đảo. Đi trên những con đường nhỏ, du khách có dịp sống chậm lại và hòa mình vào thiên nhiên. Vẻ đẹp ấy được bao phủ bởi sắc xanh của bầu trời, nước biển, màu sơn trên những bức tường cổ kính và cả những ngư cụ quen thuộc của làng chài.

Một góc đảo Trí Nguyên.
Dạo từng bước chậm rãi, ta dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà nằm san sát nhau, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, mỗi ngày luôn đón nhận ánh nắng bình minh và vạt gió biển thổi mát lành. Nhà cửa được xây giật cấp theo sườn dốc để những căn phía sau không bị che tầm nhìn ra biển. Nhờ cách bố trí độc đáo ấy, chỉ cần du khách đặt chân lên bất kỳ ngôi nhà nào ở sườn núi, du khách cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp của đảo. Những mái tôn, mái ngói đặc trưng, những bi to trữ nước sạch... tạo nên một nét riêng cho không gian sống nơi đây. Xa xa là khung cảnh nhà cao tầng trên cung đường Trần Phú ở tận trong đất liền. Để điểm xuyết thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà, một số hộ dân đã trồng thêm những cây hoa giấy, làm giàn cho hoa leo trước sân. Sắc hoa giấy hồng thắm, khoe mình trước biển khơi. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa là đà trong không trung rồi từ từ hạ xuống mặt nước xanh trong, tạo nên khung cảnh thật thơ mộng.

Những con đường bình yên trên đảo.
Đảo nhỏ níu bước chân người khi bắt gặp cảnh sinh hoạt quen thuộc của người dân sau những chuyến biển đêm. Phụ nữ tranh thủ những ngày nắng ráo để phơi những mẻ cá, mực đã tẩm ướp gia vị, dự trữ ăn dần qua mùa biển động; đàn ông thì tỉ mẩn vá những tấm lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo với mong ước tôm cá bội thu. Họ vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Vẫn là những câu chuyện được kể bằng chất giọng sang sảng của người miền biển. Họ kể cho nhau nghe về chuyến biển vừa qua, về dự tính mua sắm thêm ngư cụ cho tàu thuyền để đón đầu mùa khai thác chính trong năm, về những kế hoạch riêng cho những đứa nhỏ chuẩn bị vào năm học mới...

Người dân trên đảo vá lưới.
Cứ đi theo con đường dài đến điểm gần cuối đảo là một bãi đá sát biển, nơi trẻ em nơi đây thường vui chơi. Có em nhảy ùa xuống tắm biển, đùa giỡn với làn nước trong xanh. Có em lững thững đi trên bãi đá, nhặt nhạnh những vỏ ốc, mảnh sò để mang về nhà, bỏ vào bộ sưu tập riêng của mình. Những kỷ niệm tuổi thơ của tụi nhỏ thật đơn giản và gắn liền với nét sinh hoạt bình dị trên đảo.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhặt từng vỏ ốc, mảnh sò.
Theo sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, người dân đảo Trí Nguyên cũng bắt nhịp để đón đầu lượng khách ra vui chơi, nghỉ ngơi. Những con đường dần trở nên khang trang, sạch sẽ hơn. Những căn homestay cũng thiết kế bắt mắt, gần gũi hơn với nhịp sống trên đảo. Để mỗi bước chân, mỗi nhịp thở của du khách khi đến đây đều có thể cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của Trí Nguyên và nét thân thiện, mến khách của người dân nơi đảo nhỏ.

Những ngôi nhà dựng san sát trên núi.
LÊ ĐỨC BẢO
39 phút trước
1 giờ trước
24 phút trước
31 phút trước
53 phút trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước