Đồng Nai: Truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dự lễ viếng, truy điệu và an táng có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và phát triển hôm nay.
Sau lễ viếng và lễ dâng hương, các đại biểu thực hiện nghi lễ truy điệu 29 hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng quy tập tại khu vực xã Minh Đức, phường Lộc Ninh và xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai trong gần một tháng qua.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
Đọc diễn văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh: "Các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta thành kính chia sẻ nỗi đau thương, mất mát và lòng tiếc thương vô hạn đến người thân của liệt sĩ; xin cảm ơn những gia đình đã sinh thành những người con trung hiếu làm rạng rỡ quê hương đất nước".
Những người may mắn được sống trong hòa bình hôm nay không khỏi bùi ngùi, xúc động trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đọc diễn văn truy điệu 29 hài cốt liệt sĩ.
Xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân đến các anh, các chị, những anh hùng mãi mãi tuổi 20 đã ngã xuống; máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm thắm lá cờ Tổ quốc; giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho giang sơn; vinh quang ấy thuộc về các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng khẳng định, Đảng bộ và chính quyền thành phố Đồng Nai luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo Quân khu 7 đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Đối với những người đã ngã xuống, từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn tìm kiếm hàng nghìn vị trí và cất bốc được 4.038 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai.
Gần một tháng qua, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh; trong ngày đầu thành lập, cán bộ chiến sĩ Đội K76 đã xuất sắc tìm kiếm và quy tập thành công 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Trong số 29 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng lần này, may mắn có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ.
Các chiến công đầy ý nghĩa ấy không chỉ thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa mà còn là nguồn động viên to lớn, khẳng định quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng phía trước.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật ít ỏi, giản dị các anh, các chị mang theo bên mình trước lúc hy sinh như: súng AK, bình tông, đôi dép cao-su, võng, tăng hay những tấm ảnh chân dung, ảnh gia đình, ảnh tập thể khá rõ nét ở độ tuổi 20…
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: "Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào cũng như Đội K72 và Đội K76 sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh trong chiến tranh cho đến khi không còn thông tin nữa".
NHẤT SƠN
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
9 ngày trước
14 ngày trước
14 ngày trước
16 ngày trước
16 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước
20 ngày trước
20 ngày trước
3 phút trước
2 giờ trước
4 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
20 phút trước
33 phút trước
37 phút trước