🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đồng bào các dân tộc tại 'Ngôi nhà chung' hồ hởi đi bầu cử

1 giờ trước
Sáng nay, ngày 15.3, Tổ bầu cử số 19 tại xã Đoài Phương (Hà Nội) như bừng sáng hơn bởi những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của đồng bào các dân tộc đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cử tri là đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đi bầu cử

Từ tờ mờ sáng, trong không gian thanh bình của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, không khí đã bắt đầu rộn ràng.

Cử tri các dân tộc Mường, Thái, Lào, Ê Đê, Cơ Tu… đồng loạt thức dậy sớm, tỉ mẩn chuẩn bị những bộ lễ phục đẹp nhất của dân tộc mình.

Ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc đã dậy sớm, mặc những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mình đi Ngày hội non sông

Trước khi đến điểm bầu cử, đồng bào tìm hiểu, nghiên cứu về các ứng viên để có sự lựa chọn chính xác, đúng đắn

Từng tốp người rạng rỡ, háo hức đến điểm bỏ phiếu tại thôn Tân Phúc, xã Đoài Phương, tạo nên một bức tranh đa sắc màu độc đáo tại điểm bỏ phiếu tại Hà Nội.

Sự trang nghiêm của khu vực bỏ phiếu hòa quyện cùng trang phục rực rỡ sắc màu của đồng bào tạo nên một không gian đặc biệt.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã bố trí phương tiện cũng như cử cán bộ theo hỗ trợ đoàn

Không chỉ là thực hiện quyền công dân, việc được bỏ phiếu tại Thủ đô với 104 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) còn là một niềm vinh dự lớn lao.

Nhiều cử tri chia sẻ, họ đã mong chờ ngày này từ rất lâu để được cầm trên tay lá phiếu, trực tiếp thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình đối với vận mệnh đất nước.

Tại khu vực bỏ phiếu, mỗi cử tri đều dành thời gian cẩn trọng nghiên cứu lại danh sách ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi người khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Đồng bào đến khu vực bỏ phiếu số 19 của xã Đoài Phương, các Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gần 10km để bỏ phiếu

Cử tri Hồ Xuân Lim (dân tộc Cơ Tu) cho biết: "Ngay từ sáng sớm, bà con đã rủ nhau đi rồi. Ai cũng phấn khởi vì được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân."

Bà Bùi Thị Thảo (dân tộc Mường) lại cho biết, nhờ sự quan tâm của Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Ban quản lý Làng, bà con đã có nhiều ngày nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên, nên hôm nay mọi người đều đi bầu với tâm thế tự tin, trách nhiệm.

Bà con nhận phiếu bầu

“Được cầm bút lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để phục vụ nhân dân và Tổ quốc là niềm tự hào lớn đối với tôi", bà Thảo nói.

Để có được ngày hội trọn vẹn này, công tác tổ chức tại Tổ bầu cử số 19 đã được triển khai kỹ lưỡng.

Từ trang trí khánh tiết đến việc bố trí lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn quy trình, tất cả đều đảm bảo sự thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Đồng bào các dân tộc tại Làng bỏ phiếu

Đại diện Tổ bầu cử số 19 cho biết, các phương án bảo vệ an ninh trật tự đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ và an toàn tuyệt đối.

Việc đồng bào các dân tộc cùng nhau nô nức đi bỏ phiếu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân mà còn khẳng định niềm tin sắt son của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sau khi bỏ phiếu, ra bàn hoàn tất thủ tục bầu cử

Mỗi lá phiếu bỏ vào hòm không chỉ là một sự lựa chọn cá nhân, mà còn mang theo kỳ vọng về một bộ máy Nhà nước vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho đời sống của bà con và sự phát triển của Tổ quốc.

Trong tiếng cười nói rộn ràng và sắc màu thổ cẩm rực rỡ, 104 cử tri đang hoạt động tại "Ngôi nhà chung" đi bỏ phiếu bầu cử đã trở thành một biểu tượng đẹp cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay tại lòng Thủ đô.

HUY AN

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ