'Hơi thở' cung đình Ottoman được tái hiện qua nghi lễ cổ 700 năm tuổi

Bảo tàng nước hoa mới khai trương, tọa lạc trong nhà thờ Aya Baniya lịch sử ở Isparta, đã hồi sinh truyền thống cung điện Ottoman về nghi lễ "Buhur Suyu". Ảnh: AA
Bảo tàng được đặt tại nhà thờ lịch sử Aya Baniya - một công trình kiến trúc cổ của thành phố. Chính quyền địa phương đã cải tạo địa điểm này thành không gian văn hóa nhằm bảo tồn và giới thiệu truyền thống sản xuất hương liệu lâu đời của Isparta.
Theo các nhà nghiên cứu, nghi lễ “Buhur Suyu” thường được tổ chức tại các cung điện Ottoman sau ngày thứ 15 của tháng Ramadan. Trong nghi lễ này, nước hoa hồng được đun sôi cùng nhiều loại thảo mộc thơm để tạo thành “buhur” - một loại nước hương dùng trong các nghi thức trang trọng. Trong sự kiện tái hiện nghi lễ, khách tham quan có thể trực tiếp quan sát quá trình chuẩn bị nước trầm hương theo phương pháp truyền thống. Hương thơm từ nước hoa hồng và các loại thảo mộc lan tỏa trong không gian công trình lịch sử, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình Ottoman.
Thị trưởng Isparta Sukru Basdegirmen cho biết thành phố từ lâu nổi tiếng với ngành sản xuất hoa hồng và hương liệu. Vì vậy, việc khôi phục nghi lễ “Buhur Suyu” có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa địa phương. Ông nhấn mạnh Isparta từng là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và tôn giáo, và các truyền thống chung này đã góp phần tạo nên bản sắc đặc trưng của thành phố.
Phụ trách bảo tàng Meryem Karakurt Goksal cho biết ban tổ chức dự kiến duy trì hoạt động tái hiện nghi lễ “Buhur Suyu” hằng năm nhằm giới thiệu rộng rãi hơn nét văn hóa đặc sắc này tới công chúng và du khách.
Đức Trung (TTXVN)
2 ngày trước
5 phút trước
34 phút trước
57 phút trước
5 phút trước
18 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước