🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Sự trở về của chiếc trống truyền tin Djidji Ayokwè sau hơn 100 năm lưu lạc

1 giờ trước
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các thủ lĩnh truyền thống cùng đại diện cộng đồng văn hóa Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) ngày 14/3 đã có mặt tại sân bay ở Abidjan để chào đón sự trở về của chiếc trống lịch sử Djidji Ayokwè - hiện vật văn hóa đầu tiên được Pháp trao trả cho quốc gia Tây Phi này sau hơn 1 thế kỷ.

Chiếc trống dài hơn 3m và nặng gần 400kg, vốn được người Atchan ở miền Nam nước này sử dụng để truyền tin giữa các cộng đồng. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Văn hóa Côte d’Ivoire, chiếc trống dài hơn 3m và nặng gần 400kg, vốn được người Atchan ở miền Nam nước này sử dụng để truyền tin giữa các cộng đồng. Trong thời kỳ thuộc địa, nhạc cụ này còn được dùng để cảnh báo người dân về các đợt huy động lao động cưỡng bức, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và phản kháng của cư dân địa phương.

Chiếc trống bị chính quyền thuộc địa tịch thu năm 1916. Sau một thời gian được lưu giữ tại Abidjan, hiện vật được chuyển sang Pháp năm 1930 và sau đó trưng bày tại Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac ở Paris.

Bộ trưởng Văn hóa Côte d’Ivoire Françoise Remarck cho rằng việc hồi hương chiếc trống mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, thể hiện nỗ lực của quốc gia này trong việc khôi phục các di sản văn hóa bị thất lạc trong thời kỳ thuộc địa. Chính phủ Côte d’Ivoire hiện cũng đang đề nghị Pháp hoàn trả thêm 148 hiện vật văn hóa khác.

Sự kiện Djidji Ayokwè trở về Côte d’Ivoire diễn ra trong bối cảnh sức ép quốc tế đối với các cường quốc thực dân trước đây ngày càng tăng về việc hoàn trả các hiện vật được đưa ra khỏi châu Phi trong quá khứ.

Theo các lãnh đạo cộng đồng, việc hồi hương chiếc trống không chỉ đánh dấu sự trở lại của một hiện vật lịch sử, mà còn góp phần khôi phục bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử của người Atchan.

Nguyễn An (TTXVN)















Home Icon VỀ TRANG CHỦ