🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những cử tri ở tuổi 'bách niên' của TPHCM hăng hái đi bầu cử, có người từng tham gia bầu cử năm 1946

2 giờ trước
Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, nhiều cử tri đặc biệt là các lão thành cách mạng, các cụ ông, cụ bà ở tuổi 'xưa nay hiếm' đã tích cực, gương mẫu đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tự tay bỏ lá phiếu để bầu Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu là một sự gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cao cả.

Cụ bà Trần Thị Húc (100 tuổi) đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12, đơn vị bầu cử số 4 ở phường Tân Bình

Từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 12, đơn vị bầu cử số 4 ở phường Tân Bình (TPHCM) đã đón tiếp những "cử tri đặc biệt". Theo đó, cử tri đến sớm nhất là cụ bà Trần Thị Húc, lão thành Cách mạng tiền khởi nghĩa, một người con ưu tú của vùng đất Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Dù đã ở tuổi 100 "bách niên trường thọ", cụ Húc vẫn giữ được sự tinh anh và lòng nhiệt huyết của một người chiến sĩ cộng sản. Sáng nay, cụ dậy từ rất sớm, thay trang phục chỉnh tề và nhờ người thân đưa đến điểm bầu cử. Cụ Trần Thị Húc chia sẻ: "Tôi đã đi bầu cử rất nhiều lần, từ những năm tháng ở Hà Nội khi ông nhà tôi còn công tác tại Bộ Quốc phòng cho đến nay khi chuyển vào TPHCM sống cùng con cháu. Mỗi lá phiếu đều là một niềm tin, sự kỳ vọng. Tôi mong những đại biểu hôm nay hãy giữ vững cái tâm trong sáng, lấy dân làm gốc như Bác Hồ đã dạy".

Cụ Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) vui vẻ đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Còn tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Bình Thạnh (TPHCM), từ sáng sớm, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, trong chiếc áo dài, khăn đóng truyền thống, đã có mặt để tự tay bỏ phiếu bầu. Cụ Nguyễn Đình Tư là cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu phường Bình Thạnh. Ngay khi đến điểm bầu cử, ông được tổ bầu cử cùng lực lượng tại khu phố đón tiếp, hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định. Sự xuất hiện của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư từ sớm góp phần làm không khí tại điểm bầu cử thêm phấn khởi, khi nhiều cử tri trong khu phố cũng đã có mặt chờ đến giờ khai mạc để tham gia bỏ phiếu. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Đình Tư vui vẻ trò chuyện cùng các đại biểu và tổ bầu cử. “Tôi vinh dự khi được cầm trên tay lá phiếu để tự tay bầu chọn người đại diện cho tiếng nói của người dân”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói.

Cụ Phạm Đức Sắc (101 tuổi) đi bỏ phiếu bầu cử từ sáng sớm

Tại xã Bình Lợi, giữa không khí rộn ràng của Ngày hội bầu cử sáng 15/3, hình ảnh cử tri Phạm Đức Sắc (101 tuổi), tuy tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng vẫn mong muốn tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình đã khiến nhiều người xúc động. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng phục vụ tại khu vực bỏ phiếu, cụ chậm rãi tiến vào phòng bỏ phiếu, cẩn trọng lựa chọn và tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với cụ Sắc, việc đi bầu không chỉ là quyền lợi, mà là "mệnh lệnh từ trái tim"... Một thế kỷ cuộc đời, bao nhiêu mùa bầu cử đi qua, nhưng tinh thần trách nhiệm của cụ vẫn rực cháy như thuở ban đầu. "Tôi còn khỏe, còn minh mẫn thì phải tự tay mình chọn người lo cho dân, cho nước", cụ Sắc cho biết.

Từ 6 giờ 30 sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 30, phường Thủ Đức (TPHCM), cụ Đặng Chưởng, 100 tuổi, đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Dù tuổi đã cao, cụ Chưởng vẫn minh mẫn, cẩn thận đọc danh sách ứng cử viên trước khi đặt bút lựa chọn. “5 năm mới có một lần bỏ phiếu nên tôi nhất định phải đi, chọn những người tài để phục vụ nhân dân và đất nước”, cụ Đặng Chưởng chia sẻ.

Sáng 15/3, tại Điểm bỏ phiếu số 53, phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) có cụ già tóc bạc trắng, chậm rãi tiến vào khu vực làm thủ tục. Đó là Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), vị Cụm trưởng tình báo H.63 huyền thoại năm xưa. Ở tuổi 98, ông là một trong những cử tri đặc biệt của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Tư Cang tự chống gậy đến điểm bầu cử

Ông Tư Cang cho biết, cách đây hai tuần, cán bộ khu phố đã đến tận nhà ngỏ ý mang thùng phiếu phụ đến để ông bỏ phiếu tại giường vì lo ngại sức khỏe tuổi già. Ông Tư Cang xua tay từ chối ngay. "Nhà gần đây, chân mình còn bước được thì mình phải đi chứ. Đây là quyền lợi, là danh dự của người dân", ông nói. Đúng 6 giờ 30 sáng 15/3, ông tự chống gậy đến điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân như cách ông đã làm suốt 80 năm qua. Để tri ân những đóng góp của vị Đại tá già, địa phương mời ông là người thực hiện nghi thức bỏ lá phiếu đầu tiên khai mạc ngày bầu cử tại đây. Sau khi cẩn thận bỏ phiếu vào thùng, ông Tư Cang mỉm cười chia sẻ: 80 năm trước, tôi bỏ lá phiếu đầu đời trong ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước nhà. Ngồi lại bên hàng ghế chờ, ký ức về cuộc bầu cử năm 1946 ùa về trong tâm trí người tình báo già như một thước phim chậm. Khi ấy, ông mới là chàng thanh niên 18 tuổi ở vùng quê Bà Rịa – Vũng Tàu. Lá phiếu năm 18 tuổi ấy không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là bước ngoặt đưa chàng trai trẻ Nguyễn Văn Tàu dấn thân vào con đường cách mạng, trở thành người chiến sĩ tình báo sống giữa lòng địch suốt hai cuộc kháng chiến cứu nước.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) tự tay bỏ phiếu bầu cử, để lựa chọn những người đủ tâm, đủ tài, có hoài bão đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm nay, tính từ lần đi bỏ phiếu đầu tiên năm 1946 đó, cử tri Nguyễn Văn Tàu trải qua 80 năm với nhiều lần tham gia bầu cử. Ông chứng kiến nền độc lập và sự phát triển của đất nước được vun đắp từ nhiều thế hệ, sự đóng góp từ nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và trong ông vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, vinh dự khi đi bỏ phiếu. 98 tuổi, sức khỏe không cho phép ông tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đông người nên ông chọn tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên qua nghiên cứu bằng văn bản, qua báo chí về tiểu sử và chương trình hành động. Ông tin tưởng mình và cử tri cả nước bầu chọn được những người có đức có tài, có trách nhiệm, có hoài bão đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

X.H








Bài thơ: Sóng
Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển 11 phút trước









Home Icon VỀ TRANG CHỦ