🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Địa chỉ đỏ nuôi dưỡng lòng yêu nước

44 phút trước
Không chỉ là nơi ghi dấu những chiến công của Tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng, Tượng đài Chiến thắng hôm nay còn là nơi những người trẻ tìm về để tri ân, học lịch sử và nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên phường Phú Lợi ra quân vệ sinh, chăm sóc khuôn viên Tượng đài Chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiều tháng Bảy, dưới cái nắng còn vương trên những bậc thềm Tượng đài Chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi, hơn 20 đoàn viên, thanh niên phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) lặng lẽ quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác, phát quang cây xanh. Không có những khẩu hiệu lớn hay hoạt động rầm rộ, chỉ có màu áo xanh thanh niên cần mẫn làm sạch từng khoảng sân, từng lối đi quanh khu di tích.

Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đó không chỉ là hoạt động vệ sinh môi trường mà còn là cách để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nằm giữa trung tâm phường Phú Lợi, Tượng đài Chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc của người dân địa phương. Mỗi năm, nơi đây đón nhiều đoàn viên, học sinh, cựu chiến binh và người dân đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử, ôn lại những năm tháng hào hùng của quê hương.

Ít ai biết rằng, Tiểu đoàn Phú Lợi là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng, được thành lập đầu năm 1964 theo quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tên gọi “Phú Lợi” được chọn để tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Nhà tù Phú Lợi, thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc.

Chỉ ít ngày sau khi thành lập, ngày 3/7/1964, Tiểu đoàn Phú Lợi đã lập chiến công đầu trong trận Xóm Lương (Vĩnh Châu), mở đầu cho chuỗi những trận đánh tiêu biểu trên chiến trường Sóc Trăng. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đơn vị tiếp tục cùng quân và dân địa phương chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của vùng đất này.

Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, tiếng súng đã lùi xa, nhưng ký ức về Tiểu đoàn Phú Lợi vẫn được gìn giữ qua những công trình lịch sử và bằng chính ý thức của thế hệ trẻ hôm nay.

Bí thư Chi đoàn phường Phú Lợi Trần Quang Nghĩa.

Trong màu áo xanh thanh niên, Bí thư Chi đoàn Phú Lợi Trần Quang Nghĩa có mặt từ rất sớm trong các hoạt động tại tượng đài. Bí thư Chi đoàn Phú Lợi cho biết, mỗi lần cùng đoàn viên chăm sóc khu di tích đều là dịp để nhắc nhở bản thân và các bạn trẻ về giá trị của hòa bình hôm nay.

“Thế hệ chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình nên càng phải biết trân trọng những hy sinh của cha anh. Mỗi lần đến tượng đài, nghe kể về Tiểu đoàn Phú Lợi, chúng tôi càng hiểu rằng lòng yêu nước không phải điều gì quá lớn lao mà bắt đầu từ việc biết giữ gìn lịch sử, bảo vệ những công trình ghi dấu truyền thống và sống có trách nhiệm với cộng đồng”, Bí thư Chi đoàn Phú Lợi chia sẻ.

Theo anh Nghĩa, Chi đoàn phường luôn cố gắng đưa các hoạt động về nguồn, chăm sóc di tích lịch sử, vệ sinh môi trường và tuyên truyền truyền thống cách mạng trở thành những hoạt động thường xuyên, để đoàn viên không chỉ nghe về lịch sử qua sách vở mà còn trực tiếp cảm nhận tại chính nơi các thế hệ đi trước đã chiến đấu.

Mỗi người một công việc, người quét sân, người cắt cỏ, người thu gom rác, người nhắc nhở các hộ dân xung quanh cùng giữ gìn vệ sinh chung. Những hành động bình dị ấy không chỉ làm cho khu di tích thêm sạch đẹp mà còn góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên phường Phú Lợi dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi.

Ngày nay, lòng yêu nước của người trẻ không còn được thể hiện trên chiến trường như cha ông năm xưa, mà được thể hiện bằng sự cống hiến trong học tập, lao động, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn các giá trị lịch sử của dân tộc.

Có lẽ, điều đáng quý nhất là nhiều bạn trẻ không xem những hoạt động ấy là phong trào nhất thời, mà là trách nhiệm của mình đối với quê hương. Chính sự tiếp nối ấy đã làm cho những “địa chỉ đỏ” như Tượng đài Chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi không chỉ là nơi lưu giữ ký ức quá khứ mà còn trở thành không gian giáo dục truyền thống sống động cho các thế hệ hôm nay.

Tháng Bảy lại về. Dưới chân tượng đài, màu áo xanh thanh niên vẫn nổi bật giữa nền trời trong. Những bàn tay trẻ lặng lẽ làm sạch từng lối đi, nâng niu từng khoảng sân như một cách gìn giữ ký ức của quê hương. Và chính từ những việc làm bình dị ấy, ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước vẫn đang được truyền tiếp, bền bỉ, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.

Hà Giang


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ