Dắt câu thơ về phố
1 giờ trước
Thơ của Lê Đình Trọng

Dắt câu thơ lên núi
Ở trọ lưng chừng đồi
Theo khăn len xuống phố
Phác thảo tình em - tôi.
Nào phải đâu Gác Trịnh
Buông phím Huế để đời
Xin làm đôi cánh nhỏ
Thả thơ bay lên trời!
Câu thơ hiền như đất
Ủ mấy đời rạ rơm
Thoát thai từ bếp mẹ
Dâng đời hạt ngọc thơm.
Dắt câu thơ về phố
Thắp sáng một phương Rằm
Phật nơi tâm tịnh độ
Tỏa hương thiền ngàn năm.
Câu thơ về phố ngủ đông
Lời yêu thả thính mấy vòng nhân gian.
Lê Đình Trọng .
20 phút trước
2 giờ trước
14 phút trước
31 phút trước
39 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước