Đắk Lắk: Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ ký ức của cựu giao liên 96 tuổi

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông
Theo đó, từ nguồn thông tin do cụ Sô Hỗn (SN 1930, trú tại thôn Phước Tân, xã Tây Sơn) cung cấp, Đội K51 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tây Sơn cùng các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực từng là chiến trường ác liệt.
Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, cụ Sô Hỗn vẫn nhiều lần trực tiếp dẫn đường, cùng cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt suối để xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ.
Theo lời kể của cụ Sô Hỗn, vào khoảng những năm 1968-1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, cụ làm nhiệm vụ giao liên tại khu vực Bệnh xá Trúc Bạch, nằm bên dòng suối Cà Lúi, thuộc thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (theo địa giới hành chính cũ).
Sự am hiểu địa hình cùng những ký ức còn vẹn nguyên về chiến trường năm xưa đã giúp cụ xác định tương đối chính xác khu vực chôn cất các liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được bọc nguyên vẹn trong túi tử sĩ
Để tiếp cận hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phải vượt hơn 5 km đường rừng, băng qua địa hình dốc cao, nhiều khe suối chảy xiết trong gần 2 giờ đồng hồ. Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình hiểm trở và nhiều muỗi rừng, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát, cẩn trọng đào từng lớp đất tại các vị trí nghi vấn.
Sau nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng và xác minh thực địa, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính. Các hài cốt được phát hiện trong túi tử sĩ còn khá nguyên vẹn.
Quá trình khai quật cũng phát hiện một số phần xương, răng cùng các di vật của liệt sĩ, khiến những người trực tiếp làm nhiệm vụ không khỏi xúc động.
Việc quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Kết quả này càng có ý nghĩa khi cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ Sơn Hòa chờ tổ chức Lễ truy điệu và an táng
Hiện 2 hài cốt liệt sĩ đã được các cơ quan chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để xác định danh tính theo quy định.
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất các phần việc để tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ theo nghi thức quân đội và truyền thống văn hóa dân tộc.
Ghi nhận những đóng góp của cụ Sô Hỗn, Ban Chỉ huy Đội K51 đã trao tặng cụ 10 triệu đồng nhằm bày tỏ sự tri ân đối với người cựu giao liên đã góp phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm đồng đội sau gần sáu thập kỷ.
Từ ký ức của một nhân chứng lịch sử đến cuộc trở về của những người lính đã hy sinh, câu chuyện về cụ Sô Hỗn thêm một lần khẳng định rằng, dù chiến tranh đã lùi xa, hành trình tri ân vẫn luôn được tiếp nối bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự chung sức của cả cộng đồng để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.
NHƯ TRANG
3 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
20 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước