Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần

Anh hùng La Văn Cầu. (Nguồn: Báo Thanh Niên)
Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu”, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.
Năm 1952, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông vẫn sống lạc quan, tự lực và luôn mong tiếp tục đóng góp cho đất nước.
Ông từng tâm niệm, chừng nào trái tim còn đập, ông vẫn còn muốn được cống hiến cho Tổ quốc.
Sự ra đi của Anh hùng La Văn Cầu để lại niềm tiếc thương với nhiều thế hệ. Cuộc đời ông là câu chuyện đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến đến tận cuối đời.
B.T
31 phút trước
49 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
33 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
20 phút trước
38 phút trước
38 phút trước
39 phút trước