Đại đoàn kết - nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của những bản làng có đạo - Bài 2
Buổi sớm ở xóm Phja Cọ, xã Nam Quang bắt đầu bằng mùi hương dìu dịu của những đồi hồi đang vào vụ. Mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi, từng tốp người đã í ới gọi nhau chuyển những can tinh dầu hồi, những bao sa nhân chất đầy lên xe của thương lái. Trên con đường bê tông dẫn vào xóm, tiếng cười nói hòa cùng tiếng máy nổ tạo nên nhịp điệu rộn ràng của một bản làng đang đổi thay.
Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân
Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, Phja Cọ là bản làng quẩn quanh với những nương ngô, sắn trên triền núi dốc. Đất bạc màu, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống của nhiều hộ dân quanh năm thiếu trước hụt sau. Hôm nay, màu xanh của hồi, quế, sa nhân phủ kín những sườn núi, mang theo hy vọng về những mùa thu hoạch no đủ. Nhưng điều làm nên sức sống của Phja Cọ không chỉ là màu xanh của cây trái mà còn là sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giữa các dân tộc, giữa đồng bào theo đạo, không theo đạo. Sự đồng thuận ấy tạo nên nguồn lực để xóm từng bước vượt khó, phát triển.
Trưởng xóm Triệu Văn Thằn, dân tộc Sán Chỉ, chứng kiến từng bước chuyển mình của bản làng, chia sẻ: Điều vui nhất là bà con có thêm thu nhập và ngày càng đoàn kết hơn. Những việc từ làm đường, vệ sinh môi trường, giúp hộ nghèo xóa nhà tạm đến chuyển đổi cây trồng được đưa ra bàn bạc, thống nhất. Người theo đạo hay không theo đạo đều coi việc của xóm là việc của mình.
Tại Phja Cọ, người dân đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, việc lớn nhỏ đều được bàn bạc, đồng thuận thực hiện, khối đại đoàn kết vì thế không còn là khẩu hiệu mà trở thành nếp nghĩ, cách làm và văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Nơi đây hiếm khi nghe nhắc đến sự khác biệt về tín ngưỡng hay dân tộc, thay vào đó là những mùa hồi được giá, con đường mới mở, gia đình vừa thoát nghèo và những ngày công giúp hàng xóm. Đằng sau những câu chuyện đời thường ấy là sự lan tỏa của tinh thần sẻ chia, "tương thân tương ái" và ý thức xây dựng quê hương.

Người dân xóm Phja Cọ, xã Nam Quang phát triển chăn nuôi bò vỗ béo, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Xóm Phja Cọ có 82 hộ dân, 435 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc: Tày, Nùng, Sán Chỉ, Mông sinh sống. Trong đó có 36 hộ theo đạo Tin Lành. Nhiều năm qua, người dân luôn đoàn kết, cùng tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn những làn điệu dân ca, nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Các tín hữu đạo Tin Lành của xóm thực hiện phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo"; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do địa phương phát động, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Người dân luôn nhắc nhau không nghe, không tin những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các đối tượng xấu. Nhận thức đúng đắn đã tạo nên "lá chắn" từ lòng dân, sự bình yên của bản làng được giữ vững, khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt.
Chi bộ xóm Phja Cọ có 15 đảng viên, trong đó 5 đảng viên là người theo đạo Tin Lành. Bí thư Chi bộ xóm Phja Cọ Hoàng Văn Dương cho biết: Các đảng viên theo đạo và không theo đạo đều phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường và vận động nhân dân thực hiện các phong trào. Khi đảng viên gương mẫu, người dân tin tưởng và làm theo, đó là cách để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.
Là người theo đạo Tin Lành, đồng thời là đảng viên của chi bộ, anh Lý Văn Hạc luôn tâm niệm "Tốt đời, đẹp đạo" phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Gia đình anh mạnh dạn phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, sẵn sàng chia sẻ giống cây, kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ ngày công cho những hộ khó khăn. Anh Hạc cho biết: Tôi nghĩ khi mình làm tốt, bà con mới tin. Là đảng viên phải gương mẫu, là người có đạo càng phải sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Mùa xanh của niềm tin và đoàn kết
Từ những diện tích đất dốc trồng ngô, sắn kém hiệu quả, người dân Phja Cọ chuyển sang trồng hồi, quế, sa nhân, lá giang và phát triển chăn nuôi. Đến nay, xóm có 30 hộ trồng hồi, thu nhập trung bình 40 triệu đồng/năm. Nhiều hộ kết hợp trồng sa nhân, quế với chăn nuôi đạt trên 100 triệu đồng/năm. Đặc biệt, mô hình trồng dâu, nuôi tằm đang mở ra hướng đi triển vọng cho người dân vùng cao. Nhờ đổi mới tư duy sản xuất, năm 2025, xóm có 8 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.
Thông qua các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xóa nhà tạm, hiến đất làm đường, xây dựng đời sống văn hóa, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân. Những phong trào ấy không phân biệt dân tộc, tôn giáo mà quy tụ mọi người vào mục tiêu chung là xây dựng bản làng phát triển, mỗi người dân là chủ thể của sự đổi thay.

Câu lạc bộ dân ca, dân vũ xóm Phja Cọ, xã Nam Quang góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư.
Là tín đồ đạo Tin Lành và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm, chị Triệu Thị Xỉm tích cực vận động hội viên, phụ nữ và bà con tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chị Xỉm chia sẻ: Chúng tôi tuyên truyền, vận động hội viên theo đạo và không theo đạo tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc để truyền lại cho con cháu. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ giúp mọi người thêm gắn bó và là dịp để các dân tộc trong xóm hiểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các hoạt động văn hóa cộng đồng đã trở thành "sợi dây mềm" gắn kết các dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bồi đắp tinh thần đoàn kết trong mỗi gia đình, khu dân cư.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Quang Hoàng Thị Hoa cho biết, sự đổi thay của Phja Cọ bắt nguồn từ chủ trương đúng của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng của nhân dân. Khi cùng hướng tới mục tiêu chung, những khác biệt về dân tộc, tôn giáo đều được gắn kết bằng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ở nơi 4 dân tộc cùng chung sống, đại đoàn kết hiện hữu trong từng con đường, mùa hồi, nếp nhà. Phja Cọ hôm nay không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn bền vững từ gốc rễ - đó là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân. Từ đó khơi dậy nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, vun đắp bản làng bình yên, nghĩa tình và phát triển bền vững.
Bài cuối: Lương - giáo đoàn kết vun đắp mùa no ấm ở Lũng Nặm
Thúy Hằng
42 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
18 phút trước
20 phút trước
23 phút trước