Đêm tri ân ở Ngã ba Đồng Lộc: Thắp sáng 'khoảng trời con gái'

Vở kịch hát dân ca Ví, Giặm “Khoảng trời con gái” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Tối 23/7, tại Khu mộ 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình thắp nến tri ân và biểu diễn vở kịch hát "Khoảng trời con gái".

Các đại biểu tham dự chương trình.
Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công, như một lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ban tổ chức trao 30 suất quà đến các gia đình chính sách.
Điểm nhấn của đêm tri ân là vở kịch hát dân ca Ví, Giặm “Khoảng trời con gái” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Qua những câu hát, làn điệu dân ca và câu chuyện sân khấu, hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong năm xưa hiện lên gần gũi mà lay động, nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt và sự hy sinh anh dũng của những người con gái tuổi đời còn rất trẻ.

Vở kịch hát dân ca Ví, Giặm “Khoảng trời con gái” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Họ đã nằm lại nơi Ngã ba Đồng Lộc, nhưng tuổi thanh xuân và câu chuyện về sự hy sinh của họ vẫn còn sống mãi.
Khép lại chương trình là nghi thức thỉnh chuông tưởng niệm và Lễ thắp nến tri ân. Tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, từng ngọn nến được thắp lên, từng nén hương được dâng lên trong niềm thành kính.


Khép lại chương trình là nghi thức thỉnh chuông tưởng niệm và Lễ thắp nến tri ân tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
Trong sự tĩnh lặng của Ngã ba Đồng Lộc, những ngọn nến không chỉ thắp sáng một đêm tưởng niệm. Đó còn là ánh sáng của lòng biết ơn, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những ký ức không thể lãng quên.
Phượng Vũ
10 phút trước
5 ngày trước
6 ngày trước
8 ngày trước
12 ngày trước
14 ngày trước
16 ngày trước
3 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
2 phút trước
2 phút trước
17 phút trước
17 phút trước
19 phút trước
21 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
28 phút trước